Chelsea đã bị Brentford vượt qua trên bảng xếp hạng Premier League, tụt xuống vị trí thứ 11, sau khi thua trên sân nhà lần thứ ba mùa này. Thất bại 0-2 đầy cay đắng lại làm CĐV Chelsea nghi ngờ về đẳng cấp thực sự của đội nhà.
Trận derby tây London là một trận đấu có phần căng thẳng – cả ngoài sân cỏ lẫn trong sân. Trợ lý HLV Jesus Perez đã bị trọng tài Simon Hooper rút thẻ đỏ do xảy ra xô xát với ban huấn luyện Brentford trong hiệp hai.
Mauricio Pochettino đã thay mặt vị trợ lý lâu năm gủi lời xin lỗi và bày tỏ cộng sự của mình chỉ đơn giản là cố gắng lấy lại bóng nhanh chóng để Chelsea có thể bắt đầu lại trận đấu. Cụ thể, Pochettino bày tỏ, trích dẫn từ Metro:
"Theo luật, Perez không được đến khu vực kỹ thuật của đội khác. Chúng tôi xin lỗi Brentford và xin lỗi trọng tài vì anh ấy muốn lấy bóng trước mặt Brentford. Không có gì ngoài việc đó".
"Sự việc bình thường. Họ hỏi: “Bạn đang làm gì ở đây?” và anh ấy nói, "Tôi muốn lấy bóng". Sự việc là thế. Chỉ có bấy nhiêu thôi".