Trong cuộc phỏng vấn với Gary Neville, Dele Alli tiết lộ quá khứ kinh hoàng khi phải sống với một người mẹ nghiện rượu. Năm 6 tuổi, cựu sao Spurs bị bạn của mẹ lạm dụng tình dục. Quãng thời gian sau đó chẳng khác nào địa ngục với Alli. Anh bị đẩy sang Châu Phi rèn luyện kỷ luật, bị bắt bán ma túy... trước khi được nhận nuôi bởi một gia đình tuyệt vời.
Câu chuyện của Alli nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ và các đồng nghiệp. Chia sẻ trên ESPN, HLV Mauricio Pochettino tiết lộ bản thân không thể xem hết cuộc phỏng vấn của trò cũ.
"Rất khó để gặp cậu ấy vào lúc này. Tôi không thể xem hết cuộc phỏng vấn vì nó quá đau đớn.
"Bên cạnh là một cầu thủ tuyệt vời, cậu ấy cũng là một con người có trái tim nhân ái. Và tất nhiên, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Sau chuyến du đấu ở Mỹ, tôi hy vọng sẽ gặp cậu ấy ở London và trao cho cậu ấy cái ôm thật chặt," tân HLV Chelsea bày tỏ.
Ở diễn biến khác, theo OJBSport, đích thân mẹ Alli đã tố cáo anh dựng chuyện hòng lấy nước mắt người xem.