Pochettino đã chi số tiền kỷ lục ở Anh là 115 triệu bảng (146 triệu USD) để ký hợp đồng với Moises Caicedo từ Brighton vào tháng 8.
Nhưng những chuyến đi dài 11.000 dặm thường xuyên tới Nam Mỹ để chơi cho Ecuador của cầu thủ 22 tuổi này đã hạn chế thời gian anh có thể làm việc với Pochettino và ban huấn luyện.
Anh đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với trang chủ của Chelsea trong tuần này, rằng mình đã dành phần lớn thời gian trong 10 ngày đầu tiên ở Anh một mình trong phòng khách sạn để chìm trong nước mắt vì nhớ nhà, sau khi gia nhập Brighton từ Independiente del Valle của Ecuador vào năm 2021.
France 24 trích dẫn Pochettino phát biểu trong cuộc phỏng vấn mới đây trước trận gặp Brighton:
“Khi chúng tôi ký hợp đồng với anh ấy, chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Anh ấy là một chàng trai giàu cảm xúc và cần thời gian để hồi phục”.
“Điều đó cũng không tốt cho các trận đấu quốc tế, khi Caicedo phải đến Ecuador. Điều đó thực sự khó khăn, khi đá hai hoặc ba tuần ở Anh rồi đi 10, 12 ngày, đôi khi trở lại với một số chấn thương.
"Đó không phải là một lời bào chữa mà là sự thật. Trong một số tình huống như của anh ấy, chúng tôi cần cho anh ấy thêm thời gian và không nên đánh giá anh ấy một cách bất công."