Cách đây 2 năm, trước khi nói lời tạm biệt Juventus, Andrea Pirlo đã đứng trước cơ hội được nâng cao chiếc cup UEFA Champions League sau khi cùng các đồng đội lọt vào trận chung kết. Tuy nhiên, trước một Barcelona quá mạnh ở thời điểm ấy, Pirlo chỉ còn biết giã từ sự nghiệp đỉnh cao mà không thể đem về danh hiệu Châu Âu.
Hiện tại, Juventus tiếp tục giành quyền vào chơi ở trận chung kết Champions League năm nay. Đối thủ của họ lần này cũng là một đại diện đến từ Tây Ban Nha – Real Madrid. Pirlo hiện tại đã không còn nằm trong đội hình Bà đầm già thành Turin, nhưng anh vẫn hy vọng được nhìn thấy các cựu đồng đội nâng cao chiếc cup vô địch và coi đó là một món quà họ giành cho anh.
“Chúng ta đang ở đây: Juve – Real, chung kết Champions League. Tôi nói ‘chúng tôi’ vì kể cả khi tôi không được thi đấu trên sân nữa, tôi vẫn là cổ động viên số 1 của họ. Tôi không nghĩ là tôi có thể ngồi yên một chỗ được. Đôi khi tôi nghĩ lại trận chung kết 2 năm trước tại Berlin. Khi bạn thất bại trong 1 trận chung kết, bạn luôn hy vọng có thể được chơi nó một lần nữa. Thật không may mắn là tôi không có cơ hội đó. Nhưng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu Juve có thể giành chiến thắng cho tôi,” Pirlo viết.