Buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên của Messi tại Barca Đụng độ "kẻ vô danh" đến từ Hungary Ferencvaros tại lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League, ngoài những trụ cột quá quen thuộc, Barcelona cũng trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ. Có thể kể đến Sergino Dest, Ansu Fati, Francisco Trincao. Với đẳng cấp cao hơn hẳn, đội chủ sân Nou Camp làm chủ thế trận và liên tục dồn ép đối phương. Phút 27, đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số sau khi Lionel Messi thực hiện thành công quả đá phạt 11m. Thừa thắng xông lên, đội bóng xứ Catalan có được bàn nhân đôi cách biệt nhờ vào tài năng trẻ Ansu Fati. Tình huống diễn ra ở phút thứ 42, Fati sút bóng thành bàn sau đường kiến tạo của Frenkie de Jong. Sang hiệp 2, Barca vẫn là đội chiếm thế chủ động. Và bàn thắng thứ 3 đến với họ như một điều tất yếu. Lần này, Philippe Coutinho là người điền tên trên bảng tỷ số sau pha dứt điểm thành bàn ở phút thứ 52. Đến phút 68, Barca bất ngờ bị thiệt quân sau khi Gerard Pique phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Trung vệ người Tây Ban Nha đã cố tình kéo áo 1 tiền đạo áo trắng trong tình huống cầu thủ này có thể ghi bàn. Trên chấm penalty, Ihor Kharatin đã không phạm bất kỳ sai lầm nào, sút tung lưới Neto rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3. Tuy nhiên, 10 phút cuối trận, Barcelona đã khép lại trận thắng tưng bừng với 2 bàn thắng của Pedri và Ousmane Dembele. Các phút ghi bàn lần lượt là 82 (Pedri) và 89 (Dembele). Thắng Ferencvaros với tỷ số 5-1, Barcelona tạm vươn lên dẫn đầu bảng G khi hơn Juventus về hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +2). Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Đăng Huy | 05:22 21/10/2020