MỚI NHẤT :
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • Pique: Guardiola mất niềm tin vào tôi trước khi rời Barca!

    18:26 Chủ nhật 25/03/2018

    Gerard Pique tin rằng Pep Guardiola đã mất niềm tin vào anh ta trước khi rời bỏ vị trí HLV của Barcelona vào năm 2012.

    Đang dẫn dắt Man City bỏ xa đội thứ hai tại Premier League tới 16 điểm, Guardiola từng cùng Barca đoạt 3 chức vô địch La Liga, 2 Champions Leagues và 2 Cúp Nhà vua trước khi tuyên bố quyết định ra đi ở mùa giải vào tháng 4/2012.

    Trong khi đó, Pique đã trở lại CLB thời thơ ấu của mình từ Man United vào năm 2008. Anh giành cú ăn ba trong mùa giải đầu tiên của mình dưới thời Guardiola và đóng vai trò quan trọng vào thành công cho Barca.

     - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, Pique tuyên bố mọi thứ đã thay đổi vào năm 2012 và nói rằng anh không đảm bảo được thứ bóng đá 24 giờ mỗi ngày của Guardiola vốn tạo ra nhiều vấn đề.

    “Mọi thứ dường như tan rã vào năm 2012. Tôi không biết tại sao. Có lẽ tôi mất đi sự sợ hãi đã đẩy tôi đến mức đó. Nhưng vì bất cứ lý do gì, tôi bắt đầu tự hỏi bản thân mình. Khi mùa giải bắt đầu, Pep bắt đầu mất niềm tin trong tôi,” Pique nói với The Players Tribune.

    “Trong 3 mùa giải đầu tiên, chúng tôi có một mối quan hệ tốt. Tôi vẫn tôn kính Pep như một người HLV, nhưng sự thật là đã có một thời gian vô cùng khó khăn."

    “Ông ấy muốn các cầu thủ của mình bị ám ảnh bởi bóng đá 24 giờ một ngày. Tại thời điểm đó trong cuộc đời, tôi không hiểu nó. Tôi không cam kết với triết lý đó. Thời điểm quyết định là khi ông ấy quyết định không cho tôi chơi trận gặp Real Madrid ở Liga."

     - Bóng Đá

     

    “Tôi nghĩ rằng, đó có phải là giấc mơ của tôi ở Barca không? Liệu nó có thể biến mất nhanh như thế nào?”.

    Pique tin rằng trận bán kết lượt về Champions League với Chelsea mà anh bị loại khỏi đội hình, là chìa khóa cho tương lai của mình. Anh chỉ thi đấu 26 phút sau khi va chạm với Victor Valdes và Guardiola tuyên bố ra đi ngay sau đó.

    “Tôi thức dậy vào ngày hôm sau, tôi không thể nhớ bất cứ điều gì từ trận đấu (Barca bị Chelsea loại), tôi thậm chí không thể nhớ ai đã thắng,” anh nói.

    "Một vài ngày sau, Pep tuyên bố rời Barca, nó giống như một kỷ nguyên đang sắp kết thúc. Mùa giải đó thực sự làm tôi suy nghĩ về sự nghiệp và cuộc sống của mình. Đó là một cuộc gọi đánh thức. Khi toàn đội chơi vì tất cả, Pep đã không tin tôi nữa. Sau đó, khi cuối cùng ông ấy quay lại với tôi, tôi cũng hạ nhiệt.”

    Gia Bảo | 06:00 25/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...