MỚI NHẤT :
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Phòng thay đồ xáo trộn: Lỗi không ở cầu thủ Man Utd!

    13:29 Thứ năm 18/08/2022

    BongDa.com.vn Man Utd đang có những dấu hiệu bất ổn ở bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Có lẽ HLV Erik Ten Hag không ngờ sóng gió lại đến nhanh như vậy.

     

    Ngay khi chưa chính thức cầm Man Utd, Erik Ten Hag đã đối diện với thông tin Cristiano Ronaldo muốn rời đội bóng. Anh không tham gia vào chuyến du đấu của CLB đến Thái Lan và Úc. Sau đó, CR7 đã thể hiện thái độ bất hợp tác trong lần đá chính đầu tiên gặp Rayo Vallecano. 

    Phòng thay đồ xáo trộn: Lỗi không do cầu thủ Man Utd! - Bóng Đá

     Ten Hag đang ở trong những ngày giông bão.

    Tờ The Athletic gần đây cũng nói rằng Ronaldo đã có lời qua tiếng lại với Ten Hag trong các buổi tập của Quỷ khi mà chiến lược gia người Hà Lan bắt anh chạy quá nhiều. Quan hệ giữa thầy và trò tại Man Utd càng tỏ ra căng thẳng khi tờ tờ M.E.N tiết lộ rằng nhiều cầu thủ Man Utd cảm thấy cách tiếp cận của vị cựu HLV Ajax là không phù hợp với kỹ năng của họ. 

    Điều này có thể cảm nhận rõ ở trận Brentford khi Ten Hag ép Man Utd phát triển bóng từ hàng thủ và hậu quả David De Gea, người không giỏi chơi chân, đã chuyền một quả bóng làm khó tân binh Christian Eriksen, để rồi cuối cùng nhận một bàn thua "đắng lòng". 

    Có cảm giác rằng Ten Hag đang bị quay cuồng với những gì đang xảy ra tại Old Trafford và một người chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt một CLB lớn như ông, chưa đủ khả năng để giải quyết. 

    Ten Hag có quá nhiều tham vọng khi mà "chân đế" của mình chưa hề vững tại nước Anh. Trước đó, đã có những chia rẽ trong phòng thay đồ Man Utd. Năm ngoái, báo giới Anh khẳng định sự "chia bè kết phái" giữa các cầu thủ nói tiếng Bồ Đào Nha và những nhóm người không dùng thứ tiếng này tại hậu trường.

    Phòng thay đồ xáo trộn: Lỗi không do cầu thủ Man Utd! - Bóng Đá

    "Nhóm Bồ Đào Nha" đang có tiếng nói rất lớn trong phòng thay đồ Man Utd.

    Thời điểm này, Ten Hag đến Manchester và tiếp tục ôm mộng tưởng "Hà Lan" hóa Quỷ đỏ. Hai người đã đến như kế hoạch của Man Utd - Malacia và Eriksen (Eriksen trước đây chơi cho Ajax). Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa là gì so với "nhóm Bồ Đào Nha" đang có tiếng nói trong phòng thay đồ. 

    Kết luận họ "bật thầy" lúc này là quá vội vàng, có điều sự không hài lòng là có thật. Với các cầu thủ, bắt họ phải chơi với 3 phong cách chiến thuật khác nhau, 3 cường độ tập luyện khác nhau chỉ trong một năm là thử thách thật sự. 

    Có vẻ Ten Hag đã vội vàng trong việc muốn làm cách mạng ở Old Trafford. Chuyện đập đi xây lại không bao giờ là dễ với một đội bóng phức tạp như Man Utd. Chưa kể, Ten Hag cần nhớ, sa thải một HLV dễ hơn rất nhiều so với đẩy ra đường một loạt 10 cầu thủ trụ cột. 

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 12:59 18/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...