Đối đầu Manchester City ngay trên thánh địa Old Trafford, đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer phải nhận bàn thua ngay từ phút thứ 7, khi Eric Bailly lóng ngóng đốt lưới nhà sau đường tạt bóng từ Joao Cancelo.
Tuy nhiên đây chỉ mới là khởi đầu cho một ngày thi đấu thảm họa của hàng phòng ngự Quỷ đỏ. Họ liên tục bộc lộ những yếu điểm để đối thủ khai thác, và nếu đứng trong khung gỗ không phải De Gea, có thể Man Utd đã phải nhận thêm hàng tá bàn thua. Mặc dù vậy, trước sức ép lớn của Man City, cuối cùng thủ thành người Tây Ban Nha cũng đành vào lưới nhặt bóng thêm một lần nữa.
Trung vệ đội trưởng Harry Maguire mắc lỗi rõ ràng ở bàn thua thứ hai, khi không thể tạo được sự kết nối cần thiết với Luke Shaw và để Bernardo Silva dễ dàng tung ra cú dứt điểm đánh bại De Gea.
Ngôi sao người Anh đã sa sút phong độ kể từ sau kỳ EURO 2020. Anh thường xuyên thực hiện những tình huống xử lý nghiệp dư, đẩy khung thành đội nhà vào tình thế báo động. Để trấn an NHM, mới đây Maguire đã lên mạng xã hội đăng dòng trạng thái cho thấy quyết tâm tìm lại bản ngã ở khoảng thời gian sắp tới.
"Là một nhóm cầu thủ, chúng tôi đang trải qua một giai đoạn khó khăn", Maguire viết.
"Chúng tôi biết và chấp nhận màn trình diễn này là không đủ tốt. Chúng tôi hiểu sự thất vọng từ toàn thể NHM. Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để mọi thứ về đúng quỹ đạo và sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn."
Solsa nhận xét về Wan-Bissaka