MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • “Phillipines như những chiếc xe tăng thô bạo, đè nát cầu thủ Việt Nam”

    15:11 Thứ sáu 07/12/2018

    Chứng kiến lối chơi có phần thô bạo của ĐT Philippines khi tái đấu ĐT Việt Nam tại sân Mỹ Đình, BLV Trương Anh Ngọc ví von: “Phillipines như những chiếc xe tăng, đè nát cầu thủ Việt Nam”. Tuy vậy, họ đã không thành công với lối chơi này.

    Giống như ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, ĐT Philippines chủ động chơi rắn để hạn chế lối chơi kỹ thuật của ĐT Việt Nam. Thậm chí đêm qua tại Mỹ Đình, họ còn có phần thô bạo hơn, khi liên tục phạm lỗi, khiến đội chủ nhà bị ức chế. Cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất không ai khác chính là Quang Hải. Kế đến là Văn Hậu lẫn Trọng Hoàng... Rất nhiều lần, các cầu thủ này phải nằm sân. Dù vậy, trọng tài Hiroyuki Kimura chỉ rút ra 2 thẻ vàng cho đội khách.

     - Bóng Đá

     Quang Hải bị các cầu thủ Philippines chăm sóc kỹ lưỡng.

    Chứng kiến lối chơi có phần thô bạo của ĐT Philippines tại Mỹ Đình, BLV Trương Anh Ngọc đã không ngần ngại ví von đối phương như những chiếc xe tăng, muốn đè nát các cầu thủ Việt Nam.

    "Chúng ta mất tuyến giữa một phần vì Xuân Trường thi đấu dưới sức. Khi gặp đối thủ chơi bóng quá rát, Trường không có không gian để hoạt động. Xuân Trường khó có thể có suất đá chính ở trận chung kết. Cũng có thể đây là thử nghiệm của HLV Park Hang-seo. Khi Hùng Dũng bình phục trở lại, Dũng sẽ được đá cặp với Đức Huy.

    Về lối chơi của Phillipines, họ như những chiếc xe tăng, cứ muốn đè nát cầu thủ Việt Nam. Quang Hải, Văn Hậu phải nằm sân liên tục”, BLV Anh Ngọc bình luận.

    Đá rát, có phần thô bạo, nhưng ĐT Philippines tiếp tục bất lực trước hàng thủ ĐT Việt Nam. Xuyên suốt trận đấu, họ chỉ có 3 lần dứt điểm về phía khung thành của Đặng Văn Lâm và 1 lần trúng đích. Đó cũng là lần James Younghusband ghi bàn danh dự cho đội khách ở phút 89. Chung cuộc trận này, ĐT Philippines thua ĐT Việt Nam 1-2 và thua với tổng tỷ số 2-4, chính thức lần thứ 4 phải dừng bước ở bán kết AFF Cup 2018.

    Đông Hưng (Tổng hợp) | 14:10 07/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...