Trong bức tâm thư chia tay Manchester United, Phil Jones chia sẻ:
"Được khoác chiếc áo này dù chỉ một lần, được đeo huy hiệu này và đại diện cho tất cả những người gắn liền với nó, là một niềm vinh dự."
"Tôi ước mình có thể ra sân nhiều hơn. Tôi ước mình có thể cống hiến nhiều hơn cho đội bóng. Từ tận đáy lòng mình, tôi sẽ nói rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tôi đã làm mọi thứ mà đội ngũ y tế yêu cầu."
"Tôi chưa bao giờ bỏ dở bất kỳ điều gì để theo đuổi ước mơ của mình và để đại diện cho Manchester United trên sân cỏ. Tôi đã trải qua những ngày tháng khó khăn khi xa gia đình, xa sân tập."
"Tôi đã nói trước đây rằng tôi cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với các đồng đội của mình, tôi cảm thấy tổn thương khi không thể giúp họ. Tôi rất đau lòng khi gia đình không thể gặp mình vào ngày mai, bạn cảm thấy như bản thân đang làm cho mọi người thất vọng."
"Trong cuộc sống, đôi khi xảy ra những điều không như ý muốn nhưng chúng ta phải học cách chấp nhận, và trấn an rằng mình đã làm tất cả những gì có thể để vượt qua thử thách."