MỚI NHẤT :
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • Phil Foden - Cầu thủ kỳ diệu của Pep Guardiola

    17:01 Thứ hai 04/10/2021 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao xuất thân từ học viện Manchester City đã chơi xuất sắc trong trận hòa 2-2 trước Liverpool mới đây.

    Phil Foden có thể thần tượng James Milner khi còn là một cậu bé với tư cách là một người hâm mộ Manchester City, nhưng anh đã hành hạ người đồng nghiệp này không thương xót khi họ đối đầu nhau ở Anfield đêm qua. Bộ đôi này đã đối đầu kịch liệt suốt trận đấu, Milner cuối cùng cũng được mỉm cười ở 15 phút cuối trận, khi anh rời sân để tránh thẻ vàng thứ hai, được theo dõi trận đấu từ ghế dự bị và thoát khỏi Foden.

    Với chấn thương của Trent Alexander-Arnold, lão tướng này đã được bố trí ở vị trí hậu vệ phải cho trận đại chiến với Man City. Milner luôn là một sự đảm bảo - một cầu thủ chuyên nghiệp vững vàng chưa bao giờ khiến Liverpool thất vọng, đồng thời anh cũng hiểu Man City sau nhiều năm thi đấu ở đây.

    Jurgen Klopp sets record straight on James Milner 'fight' in Liverpool dressing room - Bóng Đá

     Milner được tin tưởng ở nhiều vị trí thi đấu.

    Nhưng trước Foden, Milner đã phải đối đầu một cầu thủ tấn công không biết sợ hãi, không bị tác động bởi sự khác biệt giữa hai người. Ngôi sao trẻ này đã ghi một bàn thắng hoàn hảo để gỡ hòa cho đội khách, nhưng những gì anh làm được còn nhiều hơn thế. Anh suýt giúp City được hưởng phạt đền khi khiến Milner phải phạm lỗi với mình trong vòng cấm, nhưng không được trọng tài đồng ý. Cuối hiệp 1, Foden tiếp tục có một pha xử lý khác khiến Milner nhận thẻ vàng.

    Foden nói sau trận đấu: "Tôi tôn trọng Milner với tư cách là một cầu thủ, tôi đã từng theo dõi anh ấy trong học viện khi anh ấy còn ở Man City. Anh ấy là một đối thủ tuyệt vời để đối đầu ngày hôm nay, rất thể lực và kinh nghiệm. Tôi đã hơi thất vọng khi bỏ lỡ các cơ hội trong hiệp 1, vì vậy khi có cơ hội tiếp theo, tôi nghĩ rằng mình sẽ thử một điều gì đó khác biệt và nó đã được đền đáp."

    Mới 21 tuổi, Foden đang cho thấy sự trưởng thành để có thể dẫn dắt Man City trong các cuộc đua danh hiệu. Với việc Jack Grealish vừa bất ngờ có một ngày thi đấu nhạt nhòa, Raheem Sterling vẫn đang tìm cách đạt phong độ tốt nhất của mình, chính Foden đã chơi can đảm nhất trước đội bóng của Jurgen Klopp.

    Điều đáng chú ý nhất có lẽ là anh không chỉ tạo ra mối đe dọa như một cầu thủ chạy cánh trái, Guardiola đã yêu cầu Foden di chuyển xung quanh sân trong suốt 90 phút, sử dụng anh như vũ khí nguy hiểm nhất của Man City. Anh đã dành một phần của hiệp một để chơi như một số 9 ảo, sau đó, khi Guardiola xáo trộn các phương án tấn công, Foden lùi xuống hàng tiền vệ như một số 8, với Kevin De Bruyne chơi ở phía trước. Tiếp đến, anh đã trở lại ở vị trí tiền vệ cánh trái, thực hiện pha chạy chỗ trực tiếp dẫn đến bàn gỡ hòa thứ hai của De Bruyne.

    Foden is furious and so is Pep Guardiola on the touch line!  - Bóng Đá

     Foden chơi xuất sắc trước Liverpool.

    Pep đã ăn mừng trận hòa một cách cuồng nhiệt, đội bóng của ông đã thắng Chelsea và hòa Liverpool - 2 đối thủ lớn nhất trong 8 ngày để củng cố vị trí. Ông có một đội hình đầy tinh thần thi đấu và sự đoàn kết, dù họ đã luôn gặp khó khăn trước Liverpool trong quá khứ. Và ở Foden, Pep có một cầu thủ có khả năng tạo nên những khoảnh khắc kỳ diệu ngay khi đội bóng cần.

    Mùa giải đáng nhớ của Foden:

     
    Thanh Vũ | 16:31 04/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...