MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • "Phí chuyển nhượng của cậu ấy sẽ gần 150 triệu euro"

    10:56 Thứ năm 18/08/2022

    BongDa.com.vn Huyền thoại Lothar Matthaus tin rằng nếu phải bán Jamal Musiala, anh này sẽ có mức phí chuyển nhượng khoảng 150 triệu euro.

     

    Lothar Matthaus, người giữ kỷ lục ghi bàn cho tuyển Đức đã có những lời khen ngợi dành cho cầu thủ trẻ Jamal Musiala, sau khởi đầu ấn tượng ở phần đầu mùa giải cùng Bayern Munich. Trước đó, Musiala đã ghi 4 bàn thắng và có một kiến tạo trong 3 trận đấu đầu tiên của Hùm xám ở mùa giải này. 

     Musiala đang có khởi đầu như mơ ở mùa giải này.

    Cụ thể, anh đã ghi được 1 bàn thắng trong chiến thắng 5-3 RB Leipzig ở trận Siêu cúp nước Đức. Ở ngày khi mạc Bundesliga, Musiala, người còn hợp đồng với Hùm xám đến năm 2026, đã lập một cú đúp trước Eintracht Frankfurt. Đó là trận đấu mà đội bóng xứ Bavaria đã ra về với chiến thắng 6-1. Gần nhất, trong trận thắng 2-0 trước Wolfsburg hôm 14/8, Musiala cũng đã ghi được một bàn thắng. 

    Matthaus cho rằng sao trẻ của họ sẽ có giá 150 triệu euro nếu được bán đi. Nói với Sky Germany, Matthaus cho biết: "Musiala là tương lai của câu lạc bộ, và cũng là một cầu thủ nổi tiếng đáng kinh ngạc. Musiala tạo ra sự khác biệt và đang ghi nhiều bàn hơn."

    "Nếu ai đó muốn mua cậu ấy lúc này, phí chuyển nhượng sẽ gần 150 triệu euro. Dù sao thì đó cũng không phải là vấn đề, vì cậu ấy không phải để bán," huyền thoại người Đức chốt lại.

    Cũng phải nói thêm, sinh ra ở Stuttgart nhưng Jamal Musiala chuyển đến Anh khi mới 7 tuổi, nơi anh đã chơi bóng cho học viện của Southampton và Chelsea. Anh từng chơi ở đội trẻ Tam sư trước khi rời Stamford Bridge tới Munich vào năm 2019. Cuối cùng, sau sự thuyết phục từ huấn luyện viên Jogi Lowe, Musiala quyết định chọn tuyển Đức để phục vụ.

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 10:26 18/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...