Solskjaer lo sợ về chấn thương của Rashford
Sau thương vụ Harry Maguire, có thể thấy hàng thủ của Manchester United đã được cải thiện đáng kể. Gần đây, trung vệ người Anh cũng đã lấy lại phong độ và thể hiện những màn trình diễn đầy ấn tượng.
Song, Quỷ đỏ vẫn còn tồn tại một yếu điểm đáng kể nơi hậu phương, khi họ không sở hữu bất kỳ trung vệ nào thuận chân trái. Đáng chú ý, đây cũng là "khao khát" của HLV Ole Gunnar Solskjaer, nhưng mục tiêu hàng đầu mà Solsa nhắm đến là Nathan Ake đã quyết định gia nhập Manchester City.
Hiện tại, Solskjaer đang lên kế hoạch giải quyết vấn đề kể trên trong tháng một, và lần này, ông sẽ quyết có được "đá tảng" thuộc biên chế Braga, David Carmo. Đây là một cái tên khá xa lạ với phần lớn CĐV Quỷ đỏ, nhưng thực tế thì Carmo là một trong những trung vệ được đánh giá cao nhất Liga NOS hiện tại.
Thậm chí, với những phẩm chất ưu tú mà mình sở hữu, đặc biệt là khả năng tranh chấp bóng bổng ấn tượng, giới truyền thông đã không ngần ngại ví von Carmo là "Van Dijk mới", và chắc chắn anh sẽ là một sự bổ sung chất lượng dành cho Quỷ đỏ.
Đáng chú ý, để vượt mặt các ông lớn khác và sở hữu Carmo, Man Utd dự định sẽ "chơi lớn" trong thương vụ này. Cụ thể, Tribal Football dẫn nguồn từ The Athletic cho biết, họ đã chuẩn bị sẵn sàng một lời đề nghị trị giá 48 triệu euro dành cho trung vệ người Bồ Đào Nha - con số được cho là đắt hơn gấp... 8 lần so với giá trị mà Carmo được định giá.