MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Phao cứu sinh của Cancelo ở Bayern Munich

    16:27 Thứ sáu 10/03/2023

    Joao Cancelo lâm vào hoàn cảnh trớ trêu không thể ngờ đến ở Bayern trước trận lượt về gặp PSG. Nhưng rồi chiếc phao cứu sinh đã xuất hiện khi anh cần nó nhất.

    Nổi cáu, tự cô lập với đồng đội và bước khỏi buổi tập với khuôn mặt như chực trào nước mắt. Nhân dạng chán chường ấy của Cancelo được Bild, nhật báo thể thao uy tín hàng đầu nước Đức, “vẽ” lại trong bài viết về một buổi tập gần đây của đội bóng xứ Bavaria.

    Cụ thể, Cancelo bị cho tỏ thái độ, không giao tiếp với các đồng đội mới, nổi cáu trong buổi tập và bước ra ngoài. Đó là những miêu tả bằng lời. Còn theo những tấm ảnh mà phóng viên của Bild chụp được, ngôi sao người Bồ Đào Nha còn đưa tay lên lau mắt. Cancelo dường như rơi lệ vì một điều nào đó.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh bất thường của Cancelo trên sân tập.

    Nguyên do cho hành động bất thường đó dường như là việc Cancelo được thông báo phải tiếp tục ngồi dự bị ở cuộc đại chiến với PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Nếu Cancelo thực sự rơi nước mắt thì có thể xem đó là giọt nước tràn ly cho việc liên tiếp không được trọng dụng trong những trận gần đây.

    Nhập vai vào Cancelo, chúng ta thấy mình ngã quỵ trong ngỡ ngàng. Ta sẽ không thể tin được rằng, chân trời mới lại chuyển màu xám xịt nhanh đến thế.

    Và hơn lúc nào hết, ta thấm thía câu tục ngữ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”.

    Bi kịch song sinh

    Cách đây mới hai tuần thôi, từ quê nhà Bồ Đào Nha, tờ O Jogo xuất bản bài phỏng vấn độc quyền với Cancelo. Trong đó, lần đầu tiên anh chia sẻ lý do tạm rời Manchester City: “Sau World Cup, HLV Pep Guardiola bắt đầu tinh chỉnh lối chơi của Man City và theo đó, ông thích chọn Rico Lewis hay Nathan Ake thi đấu ở vị trí của tôi. Từ đấy, tôi cảm thấy mình không còn quan trọng đối với đội”.

    Cancelo tâm sự rằng theo quan điểm của anh, đã là cầu thủ thì phải có một chút ích kỷ. Bản thân cầu thủ nào cũng muốn cảm thấy rằng mình quan trọng, muốn thi đấu và bất kỳ ai chối bỏ điều này đều là nói dối. Một cầu thủ giàu khát khao cạnh tranh, khát khao giành danh hiệu như anh, chỉ muốn lao ra sân thi đấu thay vì phải ngồi dự bị.

    Cancelo thậm chí khẳng định dù không hề có ý hạ thấp giá trị của đồng đội, anh nghĩ mình xứng đáng được đá chính ở Man City còn những người cạnh tranh cùng vị trí thì không: “Vì vậy, tôi và Pep đã nói chuyện với nhau. Đó hoàn toàn là một cuộc trò chuyện thân tình, không phải thảo luận công việc. Để rồi chúng tôi quyết định điều tốt nhất là tôi nên chọn một CLB khác. Nó là thỏa thuận chung và khi Bayern xuất hiện, là cơ hội không thể chối từ”.

    Theo xác nhận của Giám đốc Thể thao Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, Cancelo gia nhập sân Allianz Arena với bản hợp đồng cho mượn miễn phí có thời hạn đến cuối mùa giải, kèm điều khoản mua đứt trị giá 70 triệu euro.

     - Bóng Đá

     Cancelo rất vui khi được Man City cho mượn sang Bayern.

    Được tháo xiềng xích tâm lý, Cancelo đá như một cơn lốc ngay trong trận ra mắt màu áo mới. Tân binh số 22 khiến CĐV Bayern phấn khích vì chỉ mất có 17 phút để đóng góp đường kiến tạo đầu tiên: Một quả tạt với đường cong, tốc độ và điểm rơi hoàn hảo cho Eric Choupo-Moting mở tỷ số trong chiến thắng 4-0 trên sân của Mainz.

    Cơn lốc của quyết tâm khẳng định mình chưa dừng lại. Cancelo tung một đường kiến tạo khác ở trận thứ hai trước Wolfsburg. Hậu vệ sinh năm 1994 còn đá chính trong chiến thắng 1-0 của Bayern trước PSG. Anh dường như đã sẵn sàng tận hưởng cuộc sống mới đầy hứng khởi trên đất Đức:

    Thế nhưng khi lỡ tay tua nhanh một chút, cuốn phim mang tên Cancelo gây ngỡ ngàng (hoặc khó hiểu) cho các khán giả: Một phân cảnh bi kịch rõ ràng là đã xem qua rồi, nay bỗng chốc tái xuất hiện.

    Khởi đầu như mơ bỗng thành ác mộng

    Mới hơn một tháng trước, việc không được ra sân trong chiến thắng trước Arsenal ở FA Cup được xem là giọt nước tràn ly khiến Cancelo quyết tâm rời Man City. Giờ đây, “giọt nước” ấy hồi sinh ở Bayern.

    Sau hai trận đầu tiên, Cancelo chỉ được đá tổng cộng 191 phút trong 5 trận tiếp theo cho Bayern (chưa đến một nửa thời lượng). Ở đại chiến PSG, anh bị thay ra ngay sau hiệp một. Và đặc biệt trong ba trận gần nhất, Cancelo chỉ được chơi vỏn vẹn 22 phút.

    Hoàn toàn có thể thấu hiểu cho hình ảnh ôm đầu, thu mình và lấy tay che gương mặt đầy thất vọng trên sân tập của Cancelo. Bởi trong những trận đấu vừa qua, HLV Julian Nagelsmann thậm chí trao suất đá chính cho Josip Stanisic, hậu vệ phải trưởng thành từ học viện của đội.

    Thế nhưng, đây không phải quyết định vô căn cứ của Nagelsmann. “Thành thật mà nói, tôi không có vấn đề với Joao cả. Cậu ấy vẫn là cầu thủ đẳng cấp và đây chỉ là quyết sách về mặt chiến thuật mà thôi. Tôi chọn Pavard hay Stanisic vì họ giỏi phòng ngự hơn”.

    “Cậu ấy vẫn làm rất tốt nhưng chưa hoàn toàn tiếp thu lối đá của chúng tôi. Triết lý của tôi rất khác so với của Pep Guardiola. Cancelo chưa từng đá trung vệ trong sơ đồ 3 hậu vệ”, ông giải thích.

     - Bóng Đá

     Sao trẻ Croatia vừa tỏa sáng ở World Cup đang được trọng dụng hơn Cancelo.

    Song, với một người mà mới hơn một tháng trước vừa mất vị trí ở Man City vào tay sao trẻ Lewis, thật khó để giữ nổi bình tĩnh khi bi kịch lặp lại. Cancelo thậm chí cũng không có cơ hội chen chân ở cả hai hành lang cánh khi Alphonso Davies và Kingsley Coman đang chơi ổn định.

    Trong bài phỏng vấn với O Jogo, Cancelo từng khẳng định chỉ có đá chính mới làm anh hạnh phúc. Theo nhà báo Plettenberg, hậu vệ 28 tuổi thất vọng với tình cảnh hiện tại nhưng không muốn gây ồn ào trên đất Đức. Thế nhưng mới đây tờ Bild lại tiết lộ, Cancelo đã trút giận trong buổi tập bằng cách... sút mạnh một quả bóng ra đường.

    Theo tin đồn của diễn đàn CĐV Bavarian Football Works, Cancelo thực sự đang bất đồng với HLV trưởng về chiến thuật. Không chỉ buổi tập gần nhất mà trong nhiều buổi tập vừa qua, đôi bên xảy ra nhiều tranh cãi và chưa tìm được giải pháp dung hòa.

    Tia sáng xuất hiện

    Tất cả những mảnh ghép ấy cùng tương lai không mấy khả quan trước mắt dần dẫn đến một bức tranh hoàn chỉnh: Khả năng Cancelo được Bayern mua đứt sau mùa giải này là không cao. Giám đốc Thể thao Salihamidzic cho rằng mức giá 70 triệu euro quá đắt với một cầu thủ sắp 29 tuổi.

    Trên trang cá nhân, Cancelo đăng ảnh khoác áo Bayern, kéo mũ trùm kín đầu, mắt nhìn xa xăm kèm lời dẫn: “Tôi chỉ biết làm hết mình. Phần còn lại là của Chúa”.

     - Bóng Đá

     Bức ảnh của Cancelo trên Instagram.

    Bi kịch của Cancelo hoàn toàn có thể được tóm tắt bằng hình ảnh một người phóng từ hố sâu này sang hố sâu khác. Mà lần này dường như còn đau hơn khi anh bước hụt chân vào nơi mình đặt nhiều kỳ vọng.

    Nhưng cuộc đời vốn lắm bất ngờ mà! Đã là tin đồn thì vẫn có rủi ro hư nhiều hơn thực: Những bức ảnh gây tranh cãi của tờ Bild dường như mâu thuẫn với những gì Bayern đăng tải gần đây. Cụ thể, trong một đoạn video mới trên Instagram của nhà vô địch nước Đức, người ta thấy Cancelo tập luyện sôi nổi, thậm chí còn ghi được một bàn thắng bằng chân trái. Đội ngũ truyền thông của Bayern đặt tên cho bàn thắng ấy là “Icecold” (lạnh như đá).

    Để rồi, chính sự lạnh lùng đó đã giúp Cancelo túm lấy được chiếc phao cứu sinh mở ra hi vọng lật ngược thế cờ. Phút 86 trận gặp PSG vừa qua, Cancelo mới được tung vào sân thay Thomas Muller. Tổng tỷ số lúc ấy đã là 2-0 nghiêng về Bayern, tức anh thậm chí còn không được trao niềm tin cho một nhiệm vụ kiểu bảo vệ thành quả.

    4 phút chính thức và 6 phút bù giờ còn lại, chút ít thời gian ấy đơn giản chỉ là cơ hội để tiếp tục "tiếp thu lối đá" dành cho Cancelo. Nhưng anh làm được nhiều hơn thế. Chỉ 3 phút sau khi vào sân, pha cầm bóng tự tin xộc vào trung lộ rồi chọc khe vừa vặn của anh đã giúp Serge Gnabry ấn định tổng tỷ số 3-0.

    Đó là dấu chấm hết mà Bayern dành cho PSG, đồng thời cũng có thể là dấu chấm khép lại chương cũ đáng quên, mở ra một chương mới cho Cancelo.

    Hoài Thuận | 15:05 10/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...