Mới đây, Vincent Kompany - thuyền trưởng của câu lạc bộ mới thăng hạng Premier League, Burnley đã quyết định đưa cầu thủ người Bỉ vào danh sách chuyển nhượng. Nếu thương vụ này xảy ra, Lokonga có cơ hội tiếp tục phát triển sự nghiệp tại xứ sương mù.
Cập bến Arsenal từ Anderlecht với biết bao sự kỳ vọng, nhưng những gì cựu đội trưởng Purple & White thể hiện tại Emirates chỉ mang đến nỗi thất vọng. Dù Mikel Arteta đã cố gắng thử nghiệm nhiều phương án khi bố trí cầu thủ này thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau nhưng mẫu số chung trong các lần thử nghiệm đó đều là sự thất bại.
Khi đá thay Thomas Partey, Lokonga thể hiện sự yếu kém trong khâu chọn vị trí, kèm người, tranh chấp, thu hồi và luân chuyển bóng. Ở vai trò của Granit Xhaka, tiền vệ 23 tuổi chứng tỏ mình không thực sự nổi bật ở khả năng chọn vị trí, phối hợp nhỏ, xâm nhập vòng cấm và kỹ năng dứt điểm.
Không cạnh tranh được suất đá chính tại Emirates, vì vậy quyết định khoác áo Crystal Palace theo một bản hợp đồng cho mượn được xem là động thái sáng suốt của Lokonga. Dưới trướng của Patrick Vieira, anh thường xuyên được trọng dụng khi có những màn thể hiện tốt và liên tục được trao suất đá chính, thậm chí đội chủ sân Selhurst Park còn có kế hoạch mua đứt.
Dẫu vậy, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng khi Vieira bị sa thải sau chuỗi thành tích nghèo nàn của đội bóng. Roy Hodgson - người được lựa chọn để thay thế đã không xem anh là nhân tố quan trọng trong kế hoạch phát triển của The Eagles.
Crystal Palace từ bỏ ý định mua đứt, Lokonga buộc phải khăn gói trở lại Arsenal. Với những gì đã diễn ra, tương lai của anh tại Emirates là vô cùng mờ mịt. Cho dù Xhaka sẽ rời đội bóng trong thời gian tới, nhưng với việc Pháo thủ đang có ý định bổ sung những nhân tố chất lượng ở hàng tiền vệ như Declan Rice hay Moises Caicedo, cộng với những nhân tố sẵn có như Partey, Martin Odegaard, Emile Smith Rowe thì cơ hội để Lokonga chen chân vào đội hình chính gần như không có, anh mãi chỉ là kép phụ không hơn không kém nếu quyết định bám trụ ở Emirates.
Trong tình thế đó, Burnley thực sự là chiếc phao cứu sinh, một nơi không thể phù hợp hơn để Lokonga cứu vãn sự nghiệp đang trên đà tuột dốc. Nếu chấp nhận chuyển sang khoác áo đội chủ sân Turf Moor, cơ hội để anh đá chính và có thời gian để thể hiện bản thân rõ ràng rộng mở hơn nhiều.
Đó là chưa kể Burnley đang được dẫn dắt bởi Vincent Kompany, đồng hương và là người thầy cũ của Lokonga tại Anderlecht, người hiểu rõ giá trị và biết cách để phát huy những phẩm chất tốt nhất của anh. Tái hợp với người từng ví mình là Yara Toure 2.0 sẽ là điều không thể tuyệt vời hơn cho cả Burnley, Arsenal và chính bản thân Lokonga.
(Bạn đọc: Đức Tuấn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam