Man Utd nhập cuộc khá tệ khi tiếp đón Brentford trên sân nhà và sớm bị thủng lưới ở phút 26. Xuất phát từ pha mất bóng của Casemiro, Brentford tổ chức tấn công. Cú sút của Mathias Jensen không mạnh, nhưng Andre Onana một lần nữa phản xạ chậm và không thể cứu thua.
Sau khi thủng lưới, Man Utd dồn lên ép sân để tìm bàn gỡ. Dù vậy, hàng thủ Brighton chơi cực kỳ chặt chẽ. Trong khi đó, các cú sút bên phía Quỷ đỏ tỏ ra thiếu độ chuẩn xác cần thiết.
Bước ngoặt xảy ra ở phút 87. HLV Erik ten Hag tung Scott McTominay vào sân. Tiền vệ người Scotland ngay lập tức tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Theo đó, McTominay lập cú đúp sau thời gian thi đấu chính thức giúp đội chủ sân Old Trafford ngược dòng thắng Brentford 2-1.
Phát biểu sau trận, Bruno Fernandes chia sẻ: "Nhẹ nhõm, hạnh phúc. Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi xứng đáng nhận được kết quả này vì trong suốt 90 phút, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt và lẽ ra đã có thể ghi bàn ngay trong hiệp một.
Chúng tôi đã không làm được. Khi không ghi bàn và để thủng lưới, mọi việc sẽ luôn khó khăn, nhưng hôm nay chúng tôi đã có ba điểm với hai bàn thắng do công của Scott vào phút cuối.
Đó là một kết quả thực sự tốt cho chúng tôi vì chúng tôi rất cần điểm. Đó là những gì HLV luôn nói về người dự bị. Tôi nghĩ năm ngoái chúng tôi là đội ghi nhiều bàn thắng nhất từ băng ghế dự bị và đây hẳn là tâm trạng cho tất cả mọi người vào sân từ ghế dự bị.
Tôi biết thật khó để ngồi dự bị. Mọi người đều muốn được ra sân, nhưng Scott vào sân trong 10 phút và ghi hai bàn.”