Rạng sáng nay (08/02, giờ Việt Nam), Liverpool đã nhận thất bại 1-4 trước Manchester City ở trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 23 Ngoại hạng Anh. Kết quả này khiến The Kop ngày càng hụt hơi trong cuộc đua đến ngai vàng khi khoảng cách với The Citizens đã là 10 điểm (Liverpool còn đá nhiều hơn 1 trận).
Ở trận đấu này, bước ngoặt lớn nhất chính là 2 bàn thắng của Man City xuất phát từ 2 tình huống phạm sai lầm của thủ thành Alisson Becker (phút 73 và 76). Người gác đền sinh năm 1992 đã liên tiếp mắc lỗi, chuyền sai địa chỉ trong những tình huống chuyền bóng và tạo điều kiện cho đối phương tổ chức những đợt tấn công chớp nhoáng, ghi liền 2 bàn và vượt lên dẫn 1-3. Bàn thắng của Phil Foden ở phút 83 chỉ là dấu chấm hết cho một trận thua tệ hại của Lữ đoàn đỏ tại Anfield.
Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã lên tiếng về 2 sai lầm chết người của cậu học trò: "Quả thật 2 bàn thua từ sai lầm của Alisson đã giết chết Liverpool. Tất cả mọi người đều thấy rõ điều đó. Khi trận đấu kết thúc, tôi có nói chuyện với cậu ấy. Alisson thật sự thất vọng và luôn miệng nói rằng "không phải hôm nay, không phải hôm nay" [not today, not today].
Tôi đã chỉ ra được vấn đề dẫn đến sai lầm tai hại đó và tôi chỉ mong cậu ta sẽ rút ra được kinh nghiệm trong thời gian tới. Cậu ấy là thủ môn giỏi, từng cứu thua rất nhiều cho Liverpool. Nhưng hôm nay, đã có một vài điều gì đó đi sai hướng và chúng tôi phải chấp nhận nó."
Jurgen Klopp kêu gọi CĐV giữ sức khỏe giữa dịch bệnh Covid-19: