MỚI NHẤT :
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Phải chăng Champions League là quá tầm với Monaco?

    10:50 Thứ tư 27/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Chỉ sau 2 trận đấu ở vòng bảng, Monaco đã cho thấy mình thực sự bị hụt hơi tại một đấu trường khắc nghiệt như Champions League.

    Mùa trước, Monaco đã lên ngôi vô địch Ligue 1 đầy ấn tượng. Tại Champions League, lối chơi tấn công mạnh mẽ mà HLV Leonardo Jardim áp dụng vào đội bóng Công quốc cũng phát huy tác dụng tối đa, khi họ vào đến bán kết và chỉ chịu thua trước Juventus - một thế lực lớn ở cả Serie A lẫn trời Âu nhiều năm qua.

     - Bóng Đá

     Monaco đã tỏ ra thua kém quá nhiều trước Porto.

    Mùa này, sau một kì chuyển nhượng Hè đầy biến động, Monaco đã có nhiều đổi khác. Về cơ bản, dù đã chi 102 triệu euro để tái thiết đội hình với các tân binh Keita Balde (30 triệu euro), Youri Tielemans (25 triệu euro), Terence Kongolo (15 triệu euro), Stevan Jovetic (11 triệu euro)… nhưng họ yếu đi khi mất nhiều trụ cột như Benjamin Mendy, Bernardo Silva (tới Man City), Tiemoue Bakayoko (tới Chelsea), Valere Germain (tới Marseille) hay Kylian Mbappe (tới PSG).

    Phải thừa nhận Jorge đầy tiềm năng nhưng khó đạt đến trình độ của Mendy, Jovetic và Keita Balde không thể sánh với Mbappe, hay Ghezzal khó thể lấp đầy khoảng trống mà Bernardo Silva để lại được. Còn một cầu thủ đầy triển vọng như Youri Tielemans cũng không thể tranh suất chính thức với Joao Moutinho nơi hàng tiền vệ. BLĐ Monaco lẫn HLV Jardim thừa hiểu điều này, nhưng họ vẫn chấp nhận, bởi triết lý của Monaco là trở thành câu lạc bộ chuyên bán cầu thủ, là vị vua kinh doanh bóng đá.

    Monaco đang xếp thứ 2 trên BXH Ligue 1 với chỉ 1 điểm ít hơn PSG. Nhưng thành quả mà họ có được rất mong manh. Đội bóng Công quốc đang sống bằng hơi thở của một tiền đạo tưởng như đã hết thời Radamel Falcao. Đã thế, các đối thủ của họ ở giải quốc nội như PSG, Bordeaux, Saint-Étienne, Lyon đều có thói quen tự bắn vào chân mình. Còn Champions League là đấu trường hoàn toàn khác biệt.

    Ngay trận đầu, Monaco đã gặp vô vàn khó khăn trước RB Leipzig - một thể gần như không có chút kinh nghiệm nào tại trời Âu. Đại diện nước Đức đã có trận đấu chơi hay hơn, với hàng loạt pha tấn công và tình huống hãm thành về phía CLB xứ Công Quốc, nhưng lại kém may mắn. Cũng chính Leipzig đã có bàn mở tỉ số với cú sút bóng quyết đoán của tiền vệ tài năng Emil Forsberg, sau một pha tấn công đẹp mắt. Sau đó, Monaco chỉ có bàn gỡ hòa nhờ sự không dứt khoát của hàng phòng ngự đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

     HLV Jardim còn nhiều việc phải làm với các học trò.

    Đến lần tiếp Porto, một đội bóng rất lọc lõi ở Champions League, sự yếu kém của Monaco đã phơi bày. Suốt 90 phút, Monaco chỉ tung ra được 1 pha dứt điểm đi trúng khung thành đội khách. Ngược lại, những lần phản công đơn giản của Porto đã được chuyển hóa với nhiều cơ hội cùng 3 bàn thắng ngay trên đất Pháp. Radamel Falcao dù nỗ lực nhưng không làm gì được trước hàng thủ có tổ chức của đại diện Bồ Đào Nha, sự xuất sắc của cặp đôi Marega - Ricardo Pereira khiến Thomas Lemar hoàn toàn mờ nhạt trước khi bị thay ra.

    Khi nói về mục tiêu của Monaco hiện tại, phó chủ tịch AS Monaco, ông Vadim Vasilyev có lí do để 'hạ mình': "Một vị trí trong top 3 Ligue 1 là mục tiêu trước mắt, bởi PSG không khác gì con quái vật. Tôi cũng muốn đội bóng sẽ tiến xa nhất có thể ở Champions League, dù biết đó điều đó là rất khó khăn. CLB nào cũng có lúc sẩy chân, ngay cả những ông lớn cũng vậy."

    Xem lại diễn biến chính trận Monaco 0-3 Porto:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 10:26 27/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...