MỚI NHẤT :
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • Phải chăng bóng đá Châu Âu đã đánh mất sức hút của mình?

    21:36 Thứ hai 08/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Các câu lạc bộ Trung Quốc đã và đang tiếp tục bỏ tiền ra chiêu dụ hàng loạt ngôi sao về thi đấu, nhưng điều gì lại khiến họ bị cám dỗ đến thế?

    Trong khi nhiều câu lạc bộ ở châu Âu vẫn chưa có bản hợp đồng mới nào, thì Chinese Super League đã đón chào hai ngôi sao từ Serie APremier League sang thi đấu.

    Stephan El Shaarawy chuyển đến Shanghai Shenhua với phí chuyển nhượng 16 triệu euro dù từng được nhiều ông lớn như Chelsea hay Arsenal liên hệ. Anh sẽ nhận được mức lương 15 triệu euro/mùa, cao hơn rất nhiều so với con số 2,5 triệu euro tại AS Roma.

    Ít ai nghĩ rằng cầu thủ người Ý sẽ chuyển sang Trung Quốc vào lúc này, bởi anh là một trong những điểm sáng hiếm hoi của đội hình AS Roma mùa trước. Hơn nữa, El Shaarawy cũng chỉ mới 26 tuổi và chưa bao giờ phát huy hết tiềm năng của mình.

    Một cái tên khác từng được Manchester United theo đuổi cũng vừa rời bỏ châu Âu để thi đấu cho Shanghai SIPG là Marko Arnautovic. Sát thủ luôn khiến mọi ông lớn Premier League run sợ đã ra đi với mức giá 22,4 triệu bảng.

    Khác với El Shaarawy, tiền đạo người Áo đã được nhiều đội bóng Trung Quốc liên hệ vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Mặc dù Arnautovic từ chối nhưng việc anh rời khỏi West Ham chỉ là vấn đề thời gian bởi tính cách của Arnautovic không được lòng ban lãnh đạo và đồng đội.

     - Bóng Đá

    Sự ra đi của Arnautovic đã được dự báo trước.

    Tiền đạo này sẽ thi đấu bên cạnh Oscar và Hulk, hai cái tên cũng từng làm mưa làm gió một thời tại châu Âu. Nhắc đến Oscar, hẳn nhiều người vẫn còn rất bất ngờ bởi quyết định rời Chelsea để đến Trung Quốc khi anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp và được rất nhiều đại gia săn đón.

    Yếu tố quan trọng nhất trong thương vụ của Oscar, và tất cả các cầu thủ khác dĩ nhiên là tiền. Như anh cũng đã khẳng định rằng mình không quan tâm cơ hội tham gia World Cup cùng Brazil, thay vào đó là tập trung kiếm tiền tại Shanghai SIPG.

    Có thể thấy được Chinese Super League đang rất thành công trong việc từng bước thao túng nền bóng đá thế giới. Trước đó, hầu hết những ngôi sao chuyển sang Trung Quốc chơi bóng khi đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, họ coi đây là một nơi để "dưỡng già".

    Nhưng tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Nhiều cầu thủ trẻ sẵn sàng bỏ tất cả để chạy theo những đồng tiền mà họ có thể dễ dàng kiếm được. Rõ ràng phẩm chất đỉnh cao vẫn còn đó, nhưng họ không muốn về châu Âu để nhận mức lương thấp hơn. Nhìn vào Renato Augusto hay Paulinho, đẳng cấp vẫn cho phép hai cầu thủ này thi đấu tại giải đấu lớn nhất hành tinh là World Cup.

    Đương nhiên vẫn có nhiều cầu thủ hối hận bởi quyết định của mình, Axel Witsel là một ví dụ, hay hiện tại là Yannick Carrasco. Tiền đạo người Bỉ thậm chí đã chơi tại chung kết Champions League, nhưng vẫn chấp nhận rời Atletico Madrid để chuyển sang Trung Quốc.

    Giờ đây anh đang hy vọng vào việc một câu lạc bộ nào đó sẽ giải thoát mình khỏi nơi đây, và nhiều khả năng là Arsenal.

     - Bóng Đá

    Giống như người đồng hương Witsel, Carrasco muốn trở về lại châu Âu.

    Quyết định luôn nằm ở bản thân mỗi người, nhưng với việc những câu lạc bộ tại đây không ngừng vung tiền để đem về những ngôi sao thì tương lai bóng đá châu Âu sẽ còn bị "chảy máu" hơn nữa.

    Huỳnh Phong | 21:05 08/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...