Pha xử lý đẳng cấp của Hannibal Mejbri
BongDa.com.vnSao trẻ người Tunisia đã tận dụng được cơ hội ra sân hiếm hoi để thể hiện giá trị của bản thân.
Phút thứ 12 trong cuộc đối đầu Burnley, Manchester United triển khai tấn công bên hành lang cánh phải.
Nhận đường chuyền từ Marcus Rashford, Rasmus Hojlund ngay lập tức bị đối phương áp sát nên anh đành phải trả bóng lại cho ngôi sao người Anh.
Nhận thấy Hannibal Mejbri đã di chuyển vào một vị trí thuận lợi, Rashford quyết định chuyền bóng cho tài năng người Tunisia.
Đường chuyền của Rashford được thực hiện khá chính xác và bóng đã tìm đến đúng vị trí của Hannibal.
Anh lập tức kéo bóng vào vòng cấm đối phương, nhưng phải đối mặt với sự truy cản gay gắt đến từ một cầu thủ Burnley.
Dù vậy, Hannibal vẫn xoay sở tốt để giữ được bóng trong chân và chờ đợi đồng đội đến hỗ trợ.
Tiền vệ 20 tuổi đã khiến đối thủ hoàn toàn bất ngờ khi thực hiện một động tác giật gót để chuyền bóng cho Hojlund.
Bóng cũng tìm đến chân cựu sao Atalanta, nhưng anh lại đang bị hàng phòng ngự Burnley theo kèm quá chặt chẽ.
Nếu kịp chuyền bóng lại cho Rashford, Hojlund đã có thể tạo ra một cơ hội ghi bàn tương đối ngon ăn ở tình huống này.
Dù vậy, anh đã không thể thoát khỏi sự đeo bám của các cầu thủ Burnley và rốt cuộc cũng để mất bóng, khiến pha giật gót đẳng cấp của Hannibal trở nên vô nghĩa.