MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Phá lưới Man City, Saka buộc lịch sử phải gọi tên

    20:35 Thứ bảy 01/01/2022 | 1

    BongDa.com.vn Bất chấp những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Liverpool, Bukayo Saka đã chơi một trận cực kỳ ấn tượng trước Man City.

    Arsenal đã nhập cuộc rất tốt trước Man City. Tưởng chừng Arsenal sẽ đá cầm chừng sau trận lượt đi thua đậm đến 0-5, tuy nhiên, Pháo thủ đã tự tin bày ra một cách chơi đôi công trước nhà ĐVKĐ Premier League.

    Bukayo Saka lập kỉ lục - Bóng Đá

     Saka ghi bàn mở tỉ số ở phút 31.

    Chỉ trong hiệp một trận đấu, đội chủ sân Emirates đã tung ra được 5 cú sút, nhiều hơn cả Man City (4 pha dứt điểm) và một trong số đó đã trở thành bàn thắng. 

    Cụ thể, phút 31, xuất phát từ một pha dàn xếp tấn công cực kỳ mạch lạc, Kieran Tierney tự tin dốc bóng xộc thẳng vào trung lộ. Sau đó, anh chuyền ngang để Bukayo Saka băng vào đệm bóng. Cú sút của Saka tuy không quá mạnh nhưng đường đi rất hiểm và hoàn toàn đánh bại được thủ thành Ederson. 

    Thống kê từ Opta chỉ ra, ở 20 tuổi 118 ngày, Saka là cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử Arsenal ghi bàn vào lưới các nhà ĐKVĐ giải đấu. Hiện tại, tiền bối Nicolas Anelka đang nắm giữ kỷ lục trên khi ghi bàn vào lưới Man Utd vào tháng 11 năm 1997 khi mới 18 tuổi 240 ngày.

    Tính rộng ra, Saka và Emile Smith Rowe đã bỏ túi 14 bàn ở mùa giải này, tức 42% số bàn thắng của Pháo thủ ở sân chơi Premier League. Rõ ràng, những cầu thủ trẻ đang là nguồn sống của Pháo thủ và họ phải giữ chặt những sao mai này trước những lời mời gọi từ các ông lớn khác. 

    Sự thăng tiến của Emile Smith Rowe từ cấp độ đội trẻ Arsenal

     
    Ngọa Long | 20:05 01/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...