Như đã đưa tin, trận đấu giữa Manchester United với Liverpool trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh tối qua (giờ Việt Nam) đã bị tạm hoãn, sau khi số đông các CĐV Quỷ đỏ tràn vào sân Old Trafford, đồng thời bao vây bên ngoài khách sạn Lowry, nơi đóng quân của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer để biểu tình, bạo loạn.
Thực tế, cuộc biểu tình này ban đầu tưởng chừng như đơn giản, nhưng sau đó lớn dần lên và khiến cho mọi thứ mất kiểm soát. Nhiều nhân viên an ninh đã phải tăng cường và túc trực tại khách sân Lowry cũng như sân Old Trafford nhằm giải tán đám đông, đồng thời rà soát liệu có một âm mưu khủng bố nào hay không.
Dù biết rằng cuộc biểu tình này chủ yếu hướng về nhà Glazer, khi các CĐV yêu mến Man Utd không hài lòng với cách các ông chủ người Mỹ vận hành CLB. Tuy nhiên theo cựu thủ môn Peter Schmeichel, mọi người nên bình tĩnh cùng ngồi xuống giải quyết, hơn là để xảy ra cuộc bạo loạn dễ kích động và quá khích.
"Tôi không hạnh phúc. Tôi đã thất vọng bởi kế hoạch này chỉ vì một vài người quá khích."
“Thực tế ở đây là bạn cần tìm ai đó tiếp quản CLB xứng đáng hơn gia đình Glazer."
“Tôi thà làm việc với gia đình Glazer và cố gắng giúp họ hiểu truyền thống CLB, từ đó họ có thể làm những gì người hâm mộ muốn."
“Bóng đá cuối cùng cũng chỉ vì người hâm mộ. Nó đơn giản như vậy. Không có người hâm mộ thì sẽ không có bóng đá, sẽ không có dòng tiền chảy trong bóng đá."
Solskjaer phát biểu về Cavani: