MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Pep tính toán sai lầm, Chelsea chính thức vô địch Champions League

    04:05 Chủ nhật 30/05/2021 | 13

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Thomas Tuchel đã thoát khỏi viễn cảnh trắng tay trong mùa giải này bằng một danh hiệu không thể tuyệt vời hơn: Champions League.

    Trong vòng 3 năm, Champions League đã chứng kiến đến 2 trận chung kết với sự góp mặt của 2 CLB đến từ Premier League, lần này là cuộc thư hùng giữa ChelseaManchester City. Với HLV Thomas Tuchel, ông đã có 2 năm liên tiếp góp mặt tại trận chung kết Cúp C1, trong khi đó, đây mới là lần đầu tiên HLV Pep Guardiola đưa The Citizens lọt vào đến vòng cuối cùng của giải đấu danh giá nhất châu Âu.

    Sau trận  - Bóng Đá

     Chelsea và Man City đều có được lực lượng mạnh nhất.

    Với việc Tuchel và Guardiola đều nổi danh với lối chơi kiểm soát thế trận và tấn công chủ động, không quá bất ngờ khi hai đội đã nhập cuộc với tinh thần được dâng cao nhất có thể, họ nhanh chóng tạo ra những tình huống va chạm máu lửa và cả những cơ hội ghi bàn ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

    Tận dụng sự thiếu vắng của vị trí tiền vệ phòng ngự bên phía Man City, The Blues đã liên tiếp gây ra sóng gió về phía khung thành của Ederson. Với tốc độ cùng khả năng chọn vị trí ấn tượng của mình, Timo Werner nhanh chóng khiến hàng thủ Man City gặp khó khăn. Có thể nói, Werner đã có thể ghi được ít nhất hai bàn thắng chỉ trong 20 phút đầu tiên của trận đấu nếu không bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn một cách đáng tiếc.

    Sau trận  - Bóng Đá

     Werner vẫn vô duyên.

    Về phía Man City, họ cũng có cho mình một thời cơ tuyệt vời để mở tỷ số khi Phil Foden có bóng trong thế không bị kèm cặp ngay ở vòng cấm Chelsea, nhưng rất tiếc pha dứt điểm của anh đã bị Antonio Rudiger can thiệp trong gang tấc. Trong khi đó, The Blues lại bất ngờ mất đi sự phục vụ của một trụ cột là Thiago Silva khi ngôi sao người Brazil không thể tiếp tục thi đấu vì dính chấn thương.

    Dù vậy, CĐV Chelsea đã không cần phải lo lắng quá nhiều vì trước khi kết thúc hiệp một, The Blues đã có được bàn mở tỷ số nhờ công của Kai Havertz vào phút thứ 42. Đường chuyền xuất sắc của Mason Mount đặt Havertz vào thế đối mặt với Ederson, trước khi anh xử lý gọn ghẽ để loại bỏ Ederson và đưa bóng vào khung thành trống.

    Pep tính toán sai lầm, Chelsea chính thức vô địch Champions League - Bóng Đá

     Ederson bất lực.

    Bước sang hiệp hai, Man City sớm phải chịu một tổn thất rất lớn khi Kevin De Bruyne buộc phải rời sân sau pha va chạm với Antonio Rudiger. Dù vậy, sau khi có sự xuất hiện của Fernandinho trên sân, The Citizens đã lấy lại hoàn toàn thế trận và liên tục tạo ra được những tình huống nguy hiểm về phía cầu môn Chelsea.

    Thế nhưng, những cầu thủ tấn công bên phía Man City lại có một ngày thi đấu tệ hại, họ hoàn toàn bế tắc trong việc tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự vững chắc của The Blues. Chung cuộc, The Citizens nhận thất bại với tỷ số tối thiểu và đành phải dâng chức vô địch Champions League mùa này cho Chelsea. Với Pep, nếu ông quyết định để Fernandinho ra sân ngay từ đầu, có lẽ trận đấu đã diễn ra theo một cục diện hoàn toàn khác.

    Sau trận  - Bóng Đá

    Ra sân mà không có một tiền vệ trụ là tính toán sai lầm của Pep.

    Kết quả: Man City 0-1 Chelsea

    Ghi bàn: Kai Havertz 42' 

    Đội hình ra sân:

    Man City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Gundogan, Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling, Foden, Mahrez

    Dự bị: Ake, Torres, Carson, Aguero, Gabriel Jesus, Eric Garcia, Cancelo, Laporte, Mendy, Rodri, Steffen, Fernandinho.

    Chelsea: Mendy, James, Azpilicueta, Silva, Rudiger, Chilwell, Kante, Jorginho, Mount, Havertz, Werner.

    Dự bị: Kepa, Caballero, Alonso, Christensen, Zouma, Emerson, Gilmour, Kovacic, Hudson-Odoi, Ziyech, Pulisic, Giroud.

    Hành trình vực dậy Chelsea của Tuchel  

     
    Huỳnh Phong | 03:35 30/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...