MỚI NHẤT :
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Pep phải nghĩ nhiều để đánh bại Ancelotti

    05:59 Thứ ba 09/05/2023

    Sự biến hóa trong lối chơi cùng tư duy luôn thay đổi là thế mạnh của Pep Guardiola và ông không việc gì phải chiều lòng dư luận hay người hâm mộ.

    Pep phải nghĩ nhiều để đánh bại Ancelotti - Bóng Đá

    HLV Ancelotti sẽ là thử thách đáng ngại nhất trên hành trình Champions League mùa này của Pep. Ảnh: Reuters. 

    Trước ngày Pep Guardiola cùng Man City đối đầu Real Madrid và Carlo Ancelotti ở bán kết Champions League, người ta hay nhắc về thói quen "nghĩ nhiều" của HLV người Catalonia. Có ý kiến cho rằng Pep nên thôi thói quen "nghĩ nhiều" đưa ra điều chỉnh dị biệt trước các trận đấu quan trọng.

    Bản thân thuyền trưởng Man City cũng nhiều lần tự châm biếm mình về điều đó trong các buổi họp báo. Nhưng khi đối đầu một Ancelotti bậc thầy của chủ nghĩa thực dụng và sự đơn giản trong cách quản trị bóng đá, Pep phải theo đúng bản ngã của mình mới có hy vọng giành chiến thắng.

    Sự khác biệt giữa hai HLV

    Hơn 9 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên Pep lần đầu tiên chạm trán Carlo Ancelotti trên tư cách HLV ở Champions League. Bayern Munich của Guardiola khi đó vừa giành chức vô địch Bundesliga 2013/14, thường xuyên chuyền hơn 1.000 lần trong một trận đấu, chơi thứ bóng đá dường như không thể ngăn cản.

    Trong 18 phút của trận bán kết lượt đi Champions League 2013/14 trên sân Bernabeu, Bayern tỏ ra lấn lướt. Sau đó, Real Madrid của Ancelotti phản công và Fabio Coentrao kiến tạo để Karim Benzema ghi bàn.

    Bayern kiểm soát bóng, Madrid tiếp tục phản công nguy hiểm. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 cho "Los Blancos". Những người bạn thân của Guardiola kể lại rằng trong bữa tối sau trận đấu đó ở Madrid, HLV này quyết định sẽ chơi sơ đồ 3-4-3 ở trận lượt về trên sân nhà, nhưng lo lắng vì Bayern không chơi sơ đồ 3 hậu vệ kể từ tháng 12.

    Trên chuyến bay về lại Đức, Pep đổi ý và sẽ để Bayern chơi sơ đồ 4 cầu thủ phòng ngự. Sơ đồ 4-2-3-1 sẽ giải phóng Arjen Robben và Franck Ribery. Một ngày sau đó nữa, hôm thứ sáu, Tito Vilanova, bạn và cựu trợ lý của Guardiola, qua đời. Ngày hôm sau, Bayern đánh bại Werder Bremen 5-2 tại Bundesliga.

    Trong buổi tập hôm thứ hai, một ngày trước trận bán kết lượt về, Guardiola hỏi các cầu thủ của mình rằng họ cảm thấy thế nào: Cả đội nói hào hứng, tự tin và muốn chơi tấn công. Pep đồng ý, thay thế 4-2-3-1 chuẩn bị từ trước bằng 4-2-4.

    Sau khi Bayern để thua 0-4 trước Real Madrid ngay tại Allianz Arena và bị loại với tỷ số 0-5 sau hai lượt, Pep mô tả đó như trận đấu tệ hại nhất sự nghiệp HLV của mình.

    Real Madrid chơi thứ bóng đá trông có vẻ đơn giản để vùi dập Bayern. Đại diện Tây Ban Nha lùi sâu, phản công tốc độ nhờ công của Angel Di Maria, và giành chiến thắng nhờ ba bàn thắng từ các tình huống cố định. Ancelotti, người theo chủ nghĩa thực dụng, đánh bại Guardiola, người theo chủ nghĩa lý tưởng mãnh liệt.

    Năm ngoái, cũng ở bán kết Champions League, Ancelotti lại làm điều đó một lần nữa. HLV người Italy và triết lý bóng đá đơn giản của mình trở thành nỗi ám ảnh của Pep tại sân chơi châu Âu. Xét tổng thể, Guardiola thắng 5 trong 8 lần gặp Ancelotti trên tư cách HLV, nhưng 4 trong số đó xảy ra khi thuyền trưởng người Italy dẫn dắt Everton.

    Trong 28 năm làm HLV, Ancelotti giành được 4 chức vô địch Champions League và là huấn luyện viên duy nhất giành được chức VĐQG ở cả 5 giải đấu lớn nhất châu Âu (Serie A, La Liga, Ligue 1, Premier League và Bundesliga). Guardiola làm HLV được 14 năm, giành 2 chức vô địch Champions League cùng 10 chức vô địch quốc gia, đồng thời thay đổi bóng đá thế giới với triết lý kiểm soát bóng và cách di chuyển "định hướng vị trí" độc đáo của các học trò.

    Pep là nhà phát kiến, tạo ra đế chế trong khi Ancelotti chỉ đơn giản lắp các mảnh ghép để chinh phục. Ancelotti có lẽ cũng giống như Sir Alex Ferguson, là những nhà quản lý bóng đá đại tài, nhưng không phải người cấp tiến định hình lại bóng đá theo cách của Herbert Chapman, Rinus Michels hay Valeriy Lobanovskyi.

    Mùa giải năm nay rất khác

    Hiển nhiên, lý thuyết và các sáng kiến không đảm bảo cho sự thành công. Pep vẫn bị chế giễu là kẻ ăn may tại sân chơi Champions League, sự chỉ trích nhiều đến mức HLV này từng tự mỉa mai bản thân trong một buổi họp báo.

    "À đúng vậy, tôi là kẻ chỉ có thể vô địch nếu dẫn dắt Messi hay Iniesta trong đội hình", thuyền trưởng Man City từng nói vào tháng 2/2021.

    Pep phải nghĩ nhiều để đánh bại Ancelotti - Bóng Đá

    Man City được xem là ứng viên số một cho chức vô địch Champions League mùa này. Ảnh: Reuters. 

    Trong khi đó, Ancelotti thậm chí được đặt biệt danh là "Carlo đại đế", như một cách chứng minh cho thành công của ông tại Champions League cùng AC Milan hay Real Madrid. Nhưng mùa giải năm nay khác hoàn toàn những lần trước, khi Man City và Pep đang sở hữu một đội hình gần như hoàn hảo. Real Madrid của Ancelotti vẫn vậy, họ không có nhiều thay đổi trong nhân sự và triết lý bóng đá.

    Theo Opta, Man City có nhiều cơ hội vô địch Champions League mùa này nhất với 47,11%, trong khi cơ hội vô địch của Real Madrid (17,08%) thậm chí thấp hơn cả Inter Milan (23,54%). Sự xuất hiện của Erling Haaland hay Julian Alvarez giúp Pep giải quyết khâu ghi bàn, nhưng quan trọng hơn hết, những điều chỉnh chiến thuật kể từ đầu mùa của HLV xứ Catalonia luôn cho thấy sự hiệu quả.

    Đội bóng đỉnh cao nào trên thế giới dám sử dụng một lúc 4 trung vệ trên sân như Pep trong hai tháng qua?

    Pep không sử dụng hậu vệ cánh thuần túy, thậm chí đẩy cả John Stones lên chơi tiền vệ và tạo ra sự biến ảo. Man City lúc này còn biết sử dụng cả bóng dài với một trung phong làm tường như Haaland, hoặc thậm chí dùng cặp tiền đạo Haaland - Alvarez, điều hiếm khi Pep dùng trong sự nghiệp HLV.

    Lực lượng của Man City hiện tại cho phép Pep tạo ra những điều chỉnh. Các kinh nghiệm đau thương tại sân chơi châu Âu trong một thập niên qua đủ để Pep rút ra các bài học. Nếu Man City chơi thứ bóng đá dễ đoán, họ sẽ là mồi ngon cho Real. Ngược lại, chỉ cần thi đấu đúng sức, Real Madrid không thể là đối thủ của CLB nước Anh.

    Tường Linh | 05:00 09/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...