Mọi sự chú ý rạng sáng nay đổ dồn về Wanda Metropolitano, nơi diễn ra trận đại chiến vòng 8 La Liga giữa Atletico Madrid và Barcelona. Tiền đạo chủ lực của đội chủ nhà - Luis Suarez tạo ra màn trình diễn chói sáng trong ngày chạm trán CLB cũ. Chân sút Uruguay không chỉ kiến tạo cho đồng đội Thomas Lemar lập công, mà còn tự mình điền tên lên bảng điện tử, định đoạt phần thắng 2-0 cho Rojiblancos ngay trong hiệp 1.
3 điểm có được giúp đoàn quân do HLV Diego Simeone dẫn dắt tạm san bằng cách biệt điểm số với đội đầu bảng Real Madrid. Tối nay, Los Blancos mới ra sân đọ sức Espanyol.
Hồi giữa tuần, Real phải hứng chịu thất bại sửng sốt trước Sheriff Tiraspol. Barca cũng cùng cảnh ngộ bởi trận thua Benfica 3 bàn trắng.
Trong cuộc phỏng vấn với AS, HLV Pep Guardiola nhận được câu hỏi về 2 kết quả đáng quên của 2 ông lớn La Liga. Cựu thuyền trưởng Blaugrana trả lời: "Không, tôi không ngạc nhiên. Tôi đã ở đó 12 năm và mỗi năm đều thi đấu Champions League. Giải đấu này đã nâng cấp và mọi trận đấu đều có thể nguy hiểm. Dù cho với các đội được đánh giá cao, các trận cầu Champions League vẫn khó khăn, nên chuyện thua cuộc có thể xảy ra."
"Thường thì một số đội chiến thắng khi nỗ lực của họ dễ bị đánh giá thấp. Đó là lý do vì sao nhiều lần tôi nói khi giành quyền dự Champions League hay khi vượt qua vòng bảng, bạn đều phải ăn mừng vì mọi trận cầu đều khó khăn."
Luis Suarez chia tay Barcelona: