MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Pep khẳng định không rời đi dù Man City xuống hạng

    16:24 Chủ nhật 12/02/2023

    Theo Pep Guardiola, không ai có thể lấy đi các danh hiệu của Man City. Ngay cả khi bị đánh rớt hạng, "The Citizens" cũng sẽ trở lại mạnh mẽ.

     - Bóng Đá

    Guardiola không lo Man City bị đánh rớt hạng. Ảnh: Reuters.

    Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cáo buộc Manchester City vi phạm các quy tắc của giải đấu hơn 100 lần trong nhiều năm. Nếu bị tuyên có tội, "The Citizens" có thể bị tước danh hiệu, trừ điểm, phạt tiền và có khả năng bị trục xuất khỏi Premier League, hình phạt nặng nhất.

    Theo Guardian, phòng truyền thống CLB chủ sân Etihad đứng trước nguy cơ bị dọn đi 6 chức vô địch Premier League kể từ khi đội bóng được tiếp quản bởi Sheikh Mansour và Tập đoàn Abu Dhabi United vào năm 2008.

    Tuy nhiên, Guardiola khẳng định các cáo buộc không thể xóa nhòa những chiến thắng trước đây dưới thời ông và hai người tiền nhiệm Roberto Mancini, Manuel Pellegrini tại sân Etihad.

    Di sản của Man City trường tồn

    Guardiola khẳng định: “Những khoảnh khắc đó hoàn toàn thuộc về chúng tôi bất kể bản án như thế nào. Bàn thắng của Sergio Aguero năm 2012 sau cú ngã của Balotelli là khoảnh khắc tuyệt vời. Liệu chúng tôi có phải chịu trách nhiệm về pha trượt chân của Steven Gerrard ở Anfield? Đó không phải lỗi của chúng tôi. Tôi tôn trọng Steven Gerrard nhưng những chiến thắng thuộc về đội bóng này".

    "Hình ảnh chúng tôi cùng nhau trải qua những năm tháng vinh quang cuối cùng sẽ do Premier League quyết định. Nhưng tôi biết những gì đội bóng đã làm được và cách chúng tôi giành được chiến thắng thật tuyệt vời bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ. Nếu có chuyện gì xảy ra vào đi chăng nữa, mọi thứ sẽ không thay đổi dù chỉ một giây", cựu HLV Barca cho hay.

     - Bóng Đá

    Man City là đội bóng thành công nhất Premier League trong khoảng 10 năm qua. Ảnh: Reuters.

    Một trong những chức vô địch kịch tính nhất của Man City diễn ra vào ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải trước. Trên sân Etihad, Aston Villa dẫn trước hai bàn nhưng bị Man City lội ngược dòng thành công. Chiến thắng giúp "The Citizens" vượt qua Liverpool để chiếm đỉnh bảng khi hơn đối thủ 1 điểm duy nhất và mang về huy chương Premier League thứ 4 cho Guardiola.

    Tháng 2/2020, UEFA từng ban hành án cấm Man City dự Champions League trong hai năm vì phạm Luật Công bằng Tài chính. Tuy nhiên, án phạt này bị hủy bỏ sau khi Man City kháng cáo lên Toàn thể thao (CAS) thành công. Chính vì thế, Guardiola tin tưởng CLB không làm gì sai trước cáo buộc lần này.

    “Những gì tôi có thể nói là tôi tự hào về giới chủ của mình, về chủ tịch của đội và mối quan hệ mà chúng tôi đã có. Lần này, chúng tôi sẽ đứng lại cùng nhau", Guardiola nói, "Tôi tin tưởng rất nhiều vào những gì họ đã nói trong quá khứ. Bạn không thể tưởng tượng được niềm tin đó lớn như thế nào".

    Guardiola thừa nhận:Nếu họ muốn tôi ở đây thì tôi sẽ ở đây. Kết quả không tốt, họ sẽ loại bỏ tôi vì đây là thứ công việc mà bạn phải giành chiến thắng. Nhưng nếu họ muốn tôi, tôi sẽ không để họ thất vọng và các cầu thủ cũng vậy. Tôi muốn thuyết phục họ rằng những gì chúng tôi đã làm được, không ai có thể tước bỏ chúng".

     - Bóng Đá

    Guardiola khẳng định Man City không ngại xuống chơi ở hạng đấu thấp. Ảnh: Reuters.

    Man City sẵn sàng xuống hạng

    “Suy nghĩ đầu tiên của tôi là chúng tôi đã bị kết án từ trước rồi”, Guardiola nói thêm, “Vụ việc lần này cũng giống như những gì xảy ra với UEFA trong quá khứ. 9 đội bóng (Burnley, Wolves, Leicester, Newcastle, Spurs, Arsenal, United, Liverpool, Chelsea - PV) từng muốn loại chúng tôi khỏi Champions League. Bây giờ cũng vậy, 19 đội Premier League đang buộc tội chúng tôi. Họ muốn Man City không còn xuất hiện ở Champions League, phải xuống đá ở giải League Two (hạng 4) hoặc Conference League (hạng 5 trở xuống)".

    Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cảnh báo các CLB Premier League về tương lai: "Ngay thời điểm này, chính họ đã mở ra một tiền lệ. Những gì người ta đã làm với chúng tôi, các bạn cũng hãy cẩn thận sau này. Rất nhiều CLB có thể cũng bị buộc tội như chúng tôi. Cũng như câu chuyện về Julius Caesar (hoàng đế La Mã cổ đại), không có ai là kẻ thù hay đồng minh mãi mãi trong thế giới này, chỉ lợi ích là trường tồn".

    Trong trường hợp Man City bị đánh rớt hạng, Guardiola cũng không ngại: "Chúng tôi không phải là một đội có lịch sử giành danh hiệu lâu đời. Man City từng thi đấu ở các hạng đấu thấp hơn và chúng tôi sẵn sàng trở lại đó. Việc này không phải vấn đề. Chúng tôi sẽ đón Paul Dickov và Mike Summerbee (hai cựu cầu thủ Man City hiện đã giải nghệ - PV) về thi đấu và sẽ thăng hạng trở lại. Tôi khá chắc chắn đó".

    Vị HLV 52 tuổi tuyên bố mạnh mẽ: "Tôi sẽ không rời khỏi chỗ ngồi tại Etihad. Tôi có thể đảm bảo với bạn, hơn bao giờ hết tôi muốn ở lại. Có nhiều thời điểm tôi không chắc về tương lai. 7 năm đã là một thời gian rất dài ở bất kỳ đất nước nào. Nhưng giờ đây, tôi không muốn rời đi".

    Hiểu Phong | 15:00 12/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...