MỚI NHẤT :
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Pep Guardiola vẫn xếp trên Mikel Arteta một bậc

    16:51 Thứ năm 16/02/2023

    BongDa.com.vn Nếu so sánh về khả năng thích nghi với hoàn cảnh trận đấu, xem ra Mikel Arteta vẫn nằm dưới Pep Guardiola một bậc.

    Đại chiến Arsenal - Man City khép lại với thắng lợi thuyết phục dành cho nửa xanh thành Manchester. Đó là 3 điểm in đậm dấu ấn chiến thuật của Pep Guardiola, ông đã có những thay đổi từ con người đến chiến thuật vô cùng hiệu quả. Thêm lần nữa, ông chứng minh rằng vì sao bản thân là một trong những chiến lược gia hàng đầu thế giới.

    Không còn Joao Cancelo, Rico Lewis lại chơi chưa đạt yêu câu, Pep bố trí Bernardo Silva thi đấu trong vai trò hậu vệ trái đảo ngược, tận dụng kỹ năng kéo bóng tốt của cầu thủ này, nhằm tăng cường khâu tấn công. Ý đồ này không thật sự thành công, cánh của Bernardo Silva liên tục bị Bukayo Saka khoét vào, phòng ngự rõ ràng không phải điểm mạnh của Bernardo Silva, anh không ít lần bị Saka vượt qua và buộc phải phạm lỗi.

    Thay người hoàn hảo, một tay Pep đảo chiều cục diện - Bóng Đá

     Pep đã có một ngày làm việc hiệu quả hơn Mikel Arteta.

    Trong hiệp một, đội hình Man City lùi khá sâu, không kiểm soát được nhiều bóng, dẫn đến Bernardo Silva không có cơ hội thực hiện vai trò bó vào trong, để chơi như một tiền vệ trung tâm. Kế hoạch ban đầu của Pep xem như phá sản, họ để Arsenal chơi lấn lướt xuyên suốt hiệp một.

    Bước ngoặt đến vào phút 61, Riyad Mahrez rời sân nhường chỗ cho Manuel Akanji, Man City trở lại sơ đồ 4-3-3 với 4 cầu thủ phòng ngự đúng nghĩa, Bernardo Silva lấp vào vị trí tiền đạo phải của Riyad Mahrez. Từ đây, đội khách đẩy cao đội hình, pressing gây áp lực lên phần sân Arsenal. 

    Ngược lại, Mikel Arteta gần như không có sự điều chỉnh đột biến nào trong hiệp hai. Fabio Vieira, Leandro Trossard và Ben White là 3 cái tên được ông tung vào sân thay người thế chỗ lần lượt cho Granit Xhaka, Gabriel Martinelli và Takehiro Tomiyasu. Về cơ bản, đội hình 4-2-3-1 của Arsenal không thay đổi. Các cầu thủ vào sân đều đá đúng vị trí của người vừa rời sân.

    Thay người hoàn hảo, một tay Pep đảo chiều cục diện - Bóng Đá

     Pep bản lĩnh hơn Arteta trên băng ghế huấn luyện.

    Điều Mikel Arteta còn thiếu, đó là những quyết định mang tính bước ngoặt. Eddie Nketiah và Gabriel Martinelli rõ ràng đã không hoạt động hiệu quả trên hàng công. Đặc biệt là Nketiah, tiền đạo người Anh bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đồng thời đưa ra những quyết định xử lí bóng khó hiểu. Tuy nhiên, hai cái tên ấy vẫn xuất hiện trên sân với thời lượng lớn.

    Hoặc, Mikel Arteta không chuẩn bị đủ nhiều kịch bản để ứng phó với một bộ óc đầy biến hóa như Pep. Ông thích nghi nhanh đến mức đáng sợ. trong khi Arteta lại thụ động trong việc đưa ra thay đổi. Nhìn chung, Arsenal đã thi đấu theo đúng một kịch bản trong cả hai hiệp đấu, và điều đó là quá dễ để Pep đọc vị.

    Thống kê hiệp hai chỉ ra rằng, Man City tung ra 6 cú dứt điểm, 4 trong số đó đi trúng đích. Trong khi đoàn quân của Mikel Arteta chỉ tung ra 3 sú sút và tất cả đều lệch thước ngắm. Khả năng tấn công của Arsenal bị Pep làm cho tê liệt trong hiệp hai. Đó là lí do vì sao, Pep thực sự vẫn xếp trên Arteta về mặt đẳng cấp trên băng ghế chỉ đạo.

    (Bạn đọc: Vương Ngọc)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 16:21 16/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...