MỚI NHẤT :
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Pep Guardiola và nỗi ám ánh chưa có hồi kết

    00:05 Thứ năm 27/10/2022

    BongDa.com.vn Trong suốt sự nghiệp của mình, Pep Guardiola không ít lần ôm hận, bởi vì học trò của mình không thể thực hiện thành công một việc tưởng chừng đơn giản, đó là sút penalty.

     

    Với mọi đội bóng, penalty luôn là cơ hội tuyệt vời để chọc thủng lưới đối phương, vì suy cho cùng, dứt điểm từ cự ly 11 mét với chỉ duy nhất thủ môn đối thủ án ngữ trước mặt, dễ dàng hơn rất nhiều so với các tình huống dẫn đến bàn thắng khác.

    Tuy nhiên, với Pep Guardiola, những quả penalty lại thường đem đến cho ông những cảm xúc lẫn lộn. Ông ăn mừng khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11 mét, trước khung thành đối phương, hồi hộp khi học trò đứng trước bóng, và rồi nhiều lần thất vọng khi họ thực hiện hỏng ăn.

    Pep Guardiola và nỗi ám ánh chưa có hồi kết - Bóng Đá

     Mahrez đá hỏng quả penalty trước Dortmund ở lượt trận thứ 5 Champions League mùa này.

    Việc Riyad Mahrez thực hiện không thành công quả penalty trong trận đấu với Borussia Dortmund vừa qua, đã khiến Pep Guardiola trải qua quả phạt đền hỏng ăn thứ 25 trên tổng số 80 quả phạt đền kể từ khi ông dẫn dắt Man City. Tức tỷ lệ thực hiện thất bại penalty của The Citizens dưới thời HLV người Tây Ban Nha lên tới 31,25%.

    Mùa trước, cũng vì Mahrez không đá thành công quả penalty trong trận đấu với West Ham tại vòng 37 Premier League, mà Man City đánh mất chiến thắng, qua đó bỏ lỡ cơ hội vô địch trước một vòng đấu. May cho tiền vệ người Algeria, ở lượt đấu cuối, Man City vẫn giành chiến thắng để đăng quang, chứ không anh sẽ là tội đồ lớn nhất của mùa giải.

    Trở lại trận hòa 0-0 trước Dortmund vừa rồi, Pep thừa nhận rằng không chỉ Mahrez, mà nhiều cầu thủ của Man City cũng chưa thực hiện tốt trọng trách đá 11 mét, và ông cho rằng mình cần tìm ra giải pháp. Giá như Man City vẫn còn Mario Balotelli trong đội hình, Pep đã chẳng phải lăn tăn về một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản như thế.

    Pep Guardiola và nỗi ám ánh chưa có hồi kết - Bóng Đá

     Những quả penalty hỏng ăn vẫn chưa thôi ám ảnh tâm trí Pep Guardiola.

    Trở về quá khứ xa hơn, có thể nói triều đại của Pep Guardiola tại Barcelona đã có kết thúc buồn cũng bởi một quả penalty hỏng ăn. Đó là trong trận đấu với Chelsea tại lượt về bán kết Champions League 2011/2012, Lionel Messi sút không thành công quả phạt đền, trực tiếp khiến Barca bị The Blues loại khỏi trước ngưỡng cửa trận chung kết, qua đó trở thành cựu vương Champions League.

    Các đội bóng của Pep dẫn dắt vẫn rất mạnh và thành công, đi kèm một lối đá đẹp mắt nhưng vẫn hiệu quả. Tuy nhiên, nếu cứ bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn như penalty một cách thường xuyên như thế này, chắc chắn một ngày nào đó Pep sẽ phải tiếp tục ôm hận trong những thời điểm then chốt. Khi đó, nỗi ám ảnh của ông về chấm 11 mét sẽ còn kéo dài.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc - theo xevathethao.vn | 23:35 26/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...