MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Pep Guardiola trêu Vinicius khi Real không lên nổi bóng

    19:52 Thứ sáu 19/05/2023

    Nhà cầm quân người Tây Ban Nha và Vinicius có cuộc trao đổi hài hước trong hiệp một trận bán kết lượt về Champions League.

     - Bóng Đá

     Pep trêu đùa cầu thủ Real trong khi Man City đang ép sân.

    MovistarFutbol đăng đoạn video ngắn trong trận đấu giữa Man City và Real Madrid. Khi Vincius Jr đến gần, HLV Pep Guardiola hỏi: "Các cậu có đang chơi bóng không thế?".

    Tiền đạo của Real trả lời: "Sắp rồi". Vị thuyền trưởng của Man City đáp lại với chút mỉa mai: "Vậy sao" rồi cùng Vinicius bắt tay và nở nụ cười tươi.

    Lúc này, Real Madrid đang chịu sức ép lớn từ chủ nhà và không lên nổi bóng qua vạch giữa sân. Theo Opta, kể từ mùa giải 2003/04 đến nay, Man City là CLB đầu tiên áp đảo được Real với 14 lần dứt điểm chỉ trong hiệp đấu đầu tiên.

    Ngoài khoảnh khắc hài hước với Pep Guardiola, Vinicius còn được phát hiện không hài lòng với HLV Carlo Ancelotti. Khi Real thủng lưới, cầu thủ sinh năm 2000 đã đến bên HLV người Italy và nói thẳng: "Thầy hãy nhìn đi, chúng ta chỉ có thể phòng ngự".

    Real trải qua trận thua toàn diện trước Man City, qua đó lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Sau thất bại 0-4 tại Etihad, Toni Kroos cùng nhiều cầu thủ của "Los Blancos" xoa dịu người hâm mộ bằng tuyên bố "Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ vào mùa tới".

    Sau khi hạ ĐKVĐ, Real sẽ gặp Inter ở chung kết tại Istanbul vào ngày 11/6. Đây là cơ hội để Pep cùng học trò mang chiếc cúp "tai voi" đầu tiên về với sân Etihad.

    Tuấn Nguyên | 18:50 19/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...