Tình huống xảy ra ở phút 40 của trận đấu, Cole Palmer có pha băng vào tốc độ và va chạm mạnh với Ryan Bertrand. Trọng tài chính sau đó xác định lỗi đến từ cầu thủ trẻ của Man City.
Ngoài đường biên, Pep Guardiola phản ứng dữ dội với quyết định của vị vua áo đen. Ông tiến sát trọng tài thứ 5 và liên tục phàn nàn về pha va chạm.
Pep cho rằng Man City xứng đáng được hưởng một quả penalty vì lỗi cản người không bóng từ Bertrand. Dù vậy, pha quay chậm cho thấy khuỷu tay của Palmer đã có tác động trước đến hậu vệ của Leicester.
Không được hưởng phạt đền, đoàn quân của Pep lại phải nhận điều ngược lại với bàn thua trên chấm 11m ở những phút cuối của trận đấu, qua đó dâng chức vô địch Siêu cúp Anh cho Bầy cáo.
Một khởi đầu mùa giải mới không mấy suôn sẻ với Man City dù họ đã có 3 trận giao hữu toàn thắng trước đó. Tân binh Jack Grealish cũng đã được Pep cho ra mắt trong trận đấu này.
Anh vào sân ở phút 65 nhưng không để lại nhiều dấu ấn, trong khi một người cũ của The Citizens - Kelechi Iheanacho lại tỏa sáng.
Chỉ sau 10 phút có mặt trên sân, Iheanacho đã đem về quả penalty và tự mình thực hiện thành công, giúp Leicester có được danh hiệu thứ hai sau 84 ngày kể từ chức vô địch FA Cup.
Hậu trường Grealish đến Man City: