Như vậy là chuỗi 21 trận bất bại của Man City đã chính thức chấm dứt. Đội bóng khiến Man City ôm hận không ai khác đó chính là đại kình địch Man United. Trên sân Etihad, Man United là đội bóng đã chơi hay hơn.
Theo đó, với đấu pháp phòng ngự chắc chắn và chờ cơ hội phản công, Man United đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Man City, nhờ các pha lập công của Bruno Fernandes và Luke Shaw.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Pep Guardiola cho hay: "Trước tiên, xin chúc mừng Man United vì chiến thắng này. 10 trận đấu còn lại, bây giờ đã đến phần quan trọng của mùa giải.
10 trận cuối cùng rất quan trọng và chúng tôi sẽ bắt đầu vào thứ Tư tới. Chúng tôi sẽ cố gắng thắng nhiều trận nhất có thể để trở thành nhà vô địch.
Trước West Ham, chúng tôi đã chơi tệ hơn rất nhiều so với ngày hôm nay. Đối đầu với West Ham, chúng tôi không xứng đáng giành chiến thắng, nhưng có lẽ hôm nay chúng tôi không xứng đáng để thua.
Chúng tôi đã chơi không tốt trước khung thành đối phương. Các tiền đạo của chúng tôi hôm nay không xuất sắc."
Với thất bại này, Man City vẫn còn giữ cách biệt lên tới 11 điểm so với Man United.
Pep Guardiola trên sân tập Man City