Rạng sáng nay (14/01, giờ Việt Nam), Manchester City đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Brighton tại vòng 18 Ngoại hạng Anh. Người lập công mang về 3 điểm trọn vẹn cho The Citizens chính là Phil Folden.
Với kết quả này, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã leo lên vị trí thứ 3 trên BXH với 32 điểm, kém đội đầu bảng Manchester United 4 điểm và đội xếp thứ 2 Liverpool đúng 1 điểm (thi đấu ít hơn 1 trận).
Trở lại với trận đấu với Brighton trên sân Etihad vừa qua, Man City lẽ ra đã có chiến thắng đậm hơn khi Raheem Sterling lại tiếp tục bỏ lỡ 1 cơ hội ghi bàn mười mươi từ chấm đá 11m. Cụ thể, ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, tiền vệ người Anh đã thay thế Kevin De Bruyne nhận trọng trách sút penalty. Và cú sút của anh lại quá mạnh, bóng đi vọt xà và không có bàn thắng thứ 2 cho Man City.
Lý giải việc Sterling - một cầu thủ vốn có khả năng dứt điểm kém lại thực hiện quả penalty cuối trận, HLV Pep Guardiola cho hay: "Kevin đã có một trận đấu tuyệt vời, cậu ta di chuyển khắp sân và có những đóng góp quan trọng trong chiến thắng của Man City. Tuy nhiên trong 15 phút cuối, cậu ấy lại gặp một số vấn đề về thể lực.
Kevin gần như kiệt sức sau pha bứt tốc mang về quả phạt đền cho đội nhà. Thế nên Sterling đã nhận trọng trách. Tôi thích cách cậu ấy dám nhận sút quả 11m này. Có thể chưa ghi bàn nhưng tôi tin cậu ấy sẽ làm tốt hơn ở những trận đấu sau."