MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Pep Guardiola lên tiếng về Haaland

    05:17 Thứ tư 11/05/2022

    BongDa.com.vn Man City sở hữu chữ ký chất lượng mang tên Erling Haaland. Chân sút người Na Uy hứa hẹn giải quyết bài toán ghi bàn cho nhà ĐKVĐ nước Anh.

     

    Sau nhiều thông tin đồn đoán, Man City chính thức công bố thương vụ mang tên Erling Haaland. Ngôi sao người Na Uy sẽ cập bến sân Etihad vào ngày 1 tháng 7. Theo báo chí xứ sương mù, mức phí chuyển nhượng của Haaland rơi vào khoảng 62 triệu bảng Anh. 

    "Mọi người đều biết về tình hình của Erling Haaland. Thế nhưng tôi không nên nói chi tiết về thương vụ này. Tôi không thích nói về tương lai. Borussia Dortmund và Man City bảo với tôi rằng, tôi không được phép thảo luận chi tiết về bản hợp đồng. Sẽ có nhiều thời gian bàn về nó sau này," Pep phát biểu với truyền thông.

    Pep Guardiola breaks silence on Erling Haaland deal as Manchester City confirm agreement - Bóng Đá

    Haaland gia nhập Man City.

    Thuyền trường người Tây Ban Nha phân tích về vai trò của Haaland tại Man City. "Bây giờ chúng tôi có một số 9. Những tân binh luôn giúp đội bóng mạnh hơn. Thế nhưng không phải hậu vệ hay tiền đạo nào cũng giải quyết vấn đề phòng ngự, tấn công của Man City," Pep cho hay.

    "CLB cần có tầm nhìn xa cho tương lai. Những hành động, quyết định của CLB cho thấy tôi được ủng hộ 100% trong mọi việc," Pep chia sẻ.

    Kể từ sau sự ra đi của Sergio Aguero, Man City vẫn chưa tìm kiếm được trung phong cắm chất lượng thay thế. Quay ngược dòng thời gian, nhà ĐKVĐ nước Anh từng ở rất gần với Harry Kane mùa hè năm ngoái. Đáng tiếc, Tottenham Hotspur đã từ chối mọi lời đề nghị từ Man City. 

    Anh Nguyễn | 04:47 11/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...