MỚI NHẤT :
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola cố tình hòa Moenchengladbach để tránh Bayern?

    00:53 Thứ sáu 25/11/2016 | 2

    Manchester City đã hòa vừa đủ 1-1 trước Borussia Moenchengladbach để chính thức giành vé vào vòng knock-out Champions League mùa này.

    Guardiola-Moenchengladbac

     Pep Guardiola hài lòng khi Man City vào vòng 1/8. Ảnh: Reuters.

    Đây là lần thứ tư liên tiếp Man City vượt qua vòng bảng, và đang rất muốn chí ít là tái lập kỳ tích vào đến bán kết như mùa trước.

    Với vị trí nhì bảng, Man City sẽ xếp cùng nhóm với Bayern, đội bóng cũng góp mặt ở vòng 1/8 với vị trí nhì bảng D khi bốc thăm chia cặp.

    Điều này đồng nghĩa với việc Pep Guardiola sẽ không phải đối mặt với đội bóng cũ quá sớm tại đấu trường danh giá nhất châu Âu dành cho các câu lạc bộ.

    Chia sẻ sau khi tránh được Bayern, Pep cho hay: "Ở vòng 16 đội, các đội bóng đều rất khó đánh bại."

    "Bayern Munich là một ví dụ, đội bóng cũng xếp ở vị trí thứ 2. Tôi vui mừng khi không phải đối mặt với họ (Bayern)."

    "Tôi hy vọng chúng tôi có thể thi đấu tốt và giành vé vào tứ kết," Pep nói thêm. "Tuy nhiên, các đội bóng bây giờ rất mạnh và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra."

    Guardiola-Moenchengladbac

     Silva ghi bàn thắng cho Man City. Ảnh: Reuters.

    Ở trận đấu rạng sáng nay, Man City đã sớm gặp bất lợi khi Raffael đưa Borussia Moenchengladbach vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 23 của trận đấu.

    Tuy nhiên, đúng vào phút 45+1, David Silva đã sắm vai người hùng khi gỡ hòa 1-1 cho Man City, kết quả vừa đủ để đội bóng vào vòng 1/8 với tư cách nhì bảng và Pep không phải rơi vào tình cảnh đối đầu Bayern sớm.

    Đỗ Huy | 11:18 24/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...