MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Pep giỡn hớt với Silva về việc hạ gục Man Utd

    18:39 Thứ năm 15/09/2022

    BongDa.com.vn Pep Guardiola đã đích thân chúc mừng cậu học trò cũ David Silva khi một lần nữa đánh bại Man Utd.

     

    Tuần trước, David Silva và các đồng đội ở Real Sociedad đã có chiến thắng 1-0 trước Man Utd ngay trên đất Anh. Sau chiến tích ấy, đội bóng La Liga đã đến thăm sân tập của Man City, đó cũng là dịp Silva thăm lại đội bóng cũ. 

    Pep giỡn hớt với Silva về việc hạ gục Man Utd - Bóng Đá

    Silva đến thăm đội bóng cũ.

    Trong quá khứ, Silva từng 21 lần đụng độ với Man Utd khi còn khoác áo The Citizens và bỏ túi 10 trận thắng.

    Pep Guardiola đã rất vui khi gặp lại cậu học cũ. Ông ôm Silva và nói: "Tôi không chắc cậu sẽ đến."

    "Lại thắng ở Old Trafford à? Lại thắng ở Old Trafford à?," Pep nhấn mạnh. 

    Silva cười đáp: "Vâng, lại thắng nữa ạ."

    Cùng với Sergio Aguero và Vincent Kompany, Silva được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất Man City kể từ khi các ông chủ Ả Rập đổ tiền vào đội bóng. 

    Cầu thủ 36 tuổi từng có 436 trận chơi cho Man City, ghi 77 bàn và thực hiện 140 đường kiến tạo. Theo đó, anh cùng Man City đã bỏ túi 4 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup và 5 League Cup. 

    Đến mùa bóng 2020/21, Silva đã trở về quê hương để chơi bóng cho Real Sociedad. Trong năm đầu tiên, anh có được 2 bàn thắng và 5 đường chuyền thành bàn. Năm ngoái, Silva thi đấu hơn 1700 phút và cũng có thành tích gần tương tự (2 bàn, 4 kiến tạo).

    Trong khi đó, đội bóng cũ của Silva đang có một sự đổi mới với sự xuất hiện của trung phong Erling Haaland. Cầu thủ người Na Uy đã ghi được 13 bàn thắng kể từ ngày cập bến Man City. 

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 18:09 15/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...