MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • 'Pep bảo tôi: Các cậu đều đã chết, hãy ra sân và cống hiến tất cả'

    08:33 Thứ sáu 31/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn Thủ môn của Ajax, Andre Onana, đã tiết lộ lời khuyên mà anh đã nhận được từ HLV Manchester City, Pep Guardiola.

    Hai người đã nói chuyện với nhau trước trận đấu lượt về vòng 16 đội UEFA Champions League giữa Ajax với Real Madrid vào năm 2019. Bất chấp việc Real Madrid đã đánh bại Ajax 2-1 trong trận lượt đi tại Amsterdam, CLB Hà Lan đã xoay chuyển cục diện với chiến thắng 4-1 gây sốc trước Los Blancos tại Santiago Bernabeu.

    Mới đây, thủ thành Onana cho biết Pep khuyên rằng anh đã không còn gì để mất, do đó hãy đến Tây Ban Nha và cống hiến tất cả những gì có thể: "Tôi đã từng xem Manchester City thi đấu với Schalke ở Đức và tôi đã nói chuyện với Pep Guardiola về trận lượt về."

    6 HLV Big Six sẽ xin thứ gì từ ông già Noel? - Bóng Đá

     Pep đã truyền cảm hứng cho Ajax ngược dòng ở C1.

    "Ông ấy cười và nói với tôi: 'Andre, cậu đã thua trận lượt đi và bây giờ cậu chỉ có thể giành chiến thắng. Cậu thật sự đã chết. Vì vậy, hãy đến đó và cống hiến tất cả'. Và đó là thông điệp mà tôi đã nói với cả đội. Chúng tôi có thể thắng hoặc thua nhưng bất cứ điều gì xảy ra chúng tôi sẽ chơi như những nhà vô địch."

    "Và hai cú sút đầu tiên là bàn thắng, ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, bạn cũng không thể nghĩ đến như vậy."

    Ajax sau đó đánh bại luôn cả Juventus của Cristiano Ronaldo để tiến vào bán kết, bị Tottenham ngược dòng tại đây.

    Những pha cứu thua ấn tượng của Onana cho Ajax:

     
    Thanh Vũ | 08:03 31/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...