MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Penalty cân não, Liverpool hoàn thành cú đúp quốc nội

    01:44 Chủ nhật 15/05/2022

    BongDa.com.vn Hai gã khổng lồ của bóng đá Anh lặp lại kịch bản của trận chung kết League Cup hồi đầu năm.

     

    Sau 3 tháng, ChelseaLiverpool một lần nữa chạm trán nhau ở một trận chung kết. Sau khi thua The Reds trên chấm phạt đền ở chung kết League Cup hồi tháng 2, The Blues gặp lại đối thủ này ở chung kết FA Cup.

    Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử có một cặp đấu chơi cả chung kết League Cup và FA Cup trong cùng 1 mùa (trước đó là vào mùa giải 1992/1993, khi Arsenal thắng Sheffield Wednesday ở cả 2 trận chung kết). Chelsea là bên có sự tập trung cao độ hơn khi đây là mục tiêu duy nhất còn lại của họ mùa này, trong khi Jurgen Klopp phải tính toán cho 3 đấu trường.

    Dù vậy vào trận, Lữ đoàn đỏ vẫn thể hiện được vị thế cửa trên của mình, chủ động cầm bóng và tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 4, pha tấn công nguy hiểm đầu tiên đến từ phía Liverpool, Mohamed Salah đánh đầu vọt xà sau đường chuyền của Trent Alexander-Arnold.

    Phút thứ 7, đội bóng áo đỏ nhận quả phạt góc đầu tiên nhưng không tận dụng được. Nhanh chóng sau đó, Alexander-Arnold tung một đường chuyền đẹp mắt cho Luis Diaz trước khung thành. Thủ thành Edouard Mendy đã phản xạ tốt trước cú sút của Diaz. Bóng bật ra được Naby Keita đón sẵn, nhưng cú sút xa của anh cũng đi không chính xác. 

    Chelsea Liverpool - Bóng Đá

     Mendy đã phải làm việc vất vả hơn so với Alisson trong hiệp 1.

    Thời gian đầu trận, Liverpool là bên kiểm soát trận đấu tốt hơn. Đến phút 23, cơ hội đáng kể đầu tiên đến với Chelsea. Reece James đưa bóng đến chỗ Mason Mount, anh căng ngang cho Christian Pulisic, cầu thủ người Mỹ dứt điểm khéo léo nhưng bóng đi chệch cột dọc.

    Chelsea dù chơi chậm rãi nhưng những cơ hội của họ có phần nguy hiểm hơn. Phút thứ 28, Mount thực hiện một đường chuyền tuyệt vời cho Pulisic, anh xoay sở khéo léo để đưa bóng cho Marco Alonso ở vị trí nguy hiểm, Alisson phải băng ra và cản phá cú sút. Thủ thành người Brazil bị đau sau tình huống này.

    Chelsea Liverpool - Bóng Đá

     Rudiger nỗ lực cản phá Keita.

    Phút 32, Klopp phải đổ mồ hôi hột khi Mohamed Salah ngồi bệt xuống sân. Nhanh chóng sau đó anh được thay bằng Diogo Jota. Tình hình của tiền đạo người Ai Cập sẽ mang tính sống còn cho The Reds ở trận chung kết Champions League.

    Gần cuối hiệp, Jota và Romelu Lukaku lần lượt mang về cơ hội nguy hiểm cho mỗi đội nhưng khép lại hơn 45 phút thi đấu đầu tiên, tỷ số vẫn là 0-0.

    Sau giờ nghỉ, đội bóng London có khởi đầu hứng khởi hơn, bóng chủ yếu luân chuyển bên phần sân của Lữ đoàn đỏ và The Blues liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút 46, Alonso dứt điểm chệch khung thành, ngay sau đó Alisson phải đổ người cản phá Pulisic. Chỉ 2 phút sau, Alonso sút bóng dội xà ngang khung gỗ.

    Chelsea Liverpool - Bóng Đá

     Chelsea liên tục dứt điểm đầu hiệp 2.

    Phải đến phút 83, tình huống thực sự nguy hiểm tiếp theo mới xuất hiện. Jota và Mane phối hợp trước khi đưa bóng cho Diaz ở phía bên phải. Anh chạm bóng tốt và tung ra cú sút đánh bại Mendy, nhưng bóng đập mép ngoài cột dọc. Ngay sau đó, Andrew Robertson đệm bóng cận thành và bóng đập vào cột dọc phía còn lại, khiến trận đấu phải đi vào hiệp phụ.

    Phút 95, Ibrahima Konate đẩy vai khiến Ziyech ngã xuống gần vòng cấm, ngăn pha tấn công nguy hiểm của Chelsea. Vài phút sau, Klopp quyết định đưa Roberto Firmino vào sân thay Diaz, người đã có một đêm thi đấu xông xáo nhưng thiếu may mắn. Trong cả 2 hiệp phụ, Liverpool và Chelsea tiếp tục chơi an toàn, một lần nữa họ phải cạnh tranh danh hiệu trên chấm penalty.

    Cesar Azpilicueta là người đầu tiên sút hỏng trên chấm 11m, sau đó Sadio Mane theo bước anh ở 5 loạt sút đầu tiên. Sau khi Mason Mount bị Alisson cản phá, ngôi sao trẻ Kostas Tsimikas đã sút quả penalty quyết định, ấn định tỷ số 6-5 trên chấm 11m cho Liverpool, qua đó mang về danh hiệu thứ hai mùa giải này cho Lữ đoàn đỏ, đều trước Chelsea.

    Giờ đây, mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Anfield là trận chung kết Champions League với Real Madrid diễn ra vào 02h00 ngày 29/05. 

    Kết quả: Chelsea 0-0 Liverpool (pen: 5-6)

    Đội hình ra sân:

    Chelsea: Mendy, Chalobah, Thiago Silva, Rudiger, James, Jorginho, Kovacic, Alonso, Mount, Pulisic, Lukaku

    Dự bị: Kepa, Kante, Werner, Loftus-Cheek, Saul, Barkley, Ziyech, Azpilicueta, Sarr

    Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Thiago, Henderson, Keita, Diaz, Mane, Salah

    Dự bị: Kelleher, Milner, Firmino, Gomez, Jones, Jota, Tsimikas, Origi, Matip

    Thanh Vũ | 01:14 15/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...