Tuyển thủ Bồ Đào Nha được Pháo thủ nhắm tới vào 18 tháng trước, trong nỗ lực tìm kiếm phương án cạnh tranh cho Bukayo Saka. Nhưng Wolves đã từ chối tham gia đàm phán.
Neto sau đó đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải trước vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Giờ đây, anh đã trở lại mạnh mẽ, và đạt phong độ tốt nhất. Cũng khá dễ hiểu khi cầu thủ chạy cánh này được cả Arsenal lẫn Liverpool săn đón. Tuy nhiên, Neto kiên quyết rằng anh đã cam kết tương lai với Wolves và đang tận hưởng sự nghiệp tươi sáng dưới sự dẫn dắt của tân HLV Gary O'Neil.
"Tôi muốn nói rằng tôi đang ở đây và tôi sẽ giúp đỡ mọi người”, cầu thủ 23 tuổi cho hay. "Tôi yêu câu lạc bộ và mọi người ở đây.
Tôi đang tận hưởng những khoảnh khắc ở đây nên tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Tương lai và tham vọng lâu dài không quan trọng. Chúng tôi sẽ không bao giờ gục ngã trong bất kỳ tình huống nào, chúng tôi ở đây để chiến thắng và chiến đấu.
Tôi thậm chí còn cảm thấy tốt hơn so với trước đây. Tôi luôn có sự tự tin nhưng HLV Gary thậm chí còn cho tôi nhiều hơn thế."