MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Pedro Leon: Ngôi sao tiềm năng của Real Madrid bị Mourinho hủy hoại

    21:55 Thứ năm 13/05/2021

    BongDa.com.vn Pedro Leon từng được coi là một trong những cầu thủ chạy cánh trẻ thú vị nhất La Liga.

    Người huấn luyện viên có thể tạo nên một siêu sao, hoặc tự tay hủy hoại sự nghiệp của một tài năng sáng giá. Tuy nhiên, trong mối quan hệ giữa các cầu thủ và huấn luyện viên, dù có tệ hại đến đâu, hai bên cũng hiếm khi đạt đến trạng thái coi thường công khai như giữa Jose Mourinho và Pedro Leon tại Real Madrid.

    Leon đến Santiago Bernabeu từ Getafe vào tháng 7 năm 2010 với giá 9 triệu bảng Anh sau một mùa giải ấn tượng, nơi anh ghi 9 bàn và kiến tạo 12 trong 42 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tuy nhiên anh chỉ có được một mùa giải ở sân Bernabeu trước khi trở lại Getafe. Vấn đề của Leon ở Madrid là Jose Mourinho.

    Pedro Leon claims Jose Mourinho stopped him from leaving Real Madrid for Chelsea - Bóng Đá

     Leon luôn được nhớ đến như một nạn nhân của Mourinho.

    Cầu thủ chạy cánh này chỉ có 6 lần ra sân tại La Liga - không bao giờ đá chính một trận đấu nào và chỉ chơi tổng cộng 132 phút. Khi Mourinho được hỏi về việc ít sử dụng Leon, chiến lược gia người Bồ Đào Nha trả lời với vẻ chế nhạo: "Bạn nói về Pedro Leon như thể cậu ấy là [Zinedine] Zidane, [Diego] Maradona hay [Alfredo] Di Stefano."

    Khi được ra sân, Leon không bị thui chột mà vẫn chơi rất ấn tượng. Đáng nhớ nhất chính là bàn thắng đầu tiên của anh cho Madrid, đó là bàn gỡ hòa ở phút bù giờ trong trận 2-2 với AC Milan tại Champions League vào tháng 11 năm 2010. Chơi hay nhưng ít được sử dụng, Leon được kỳ vọng sẽ rời Real dưới dạng cho mượn vào giữa mùa, nhiều lời đề nghị được gửi đến, nhưng Mourinho bất ngờ lại là người chắn đường. Leon kể: "Tôi đã nhận được lời đề nghị từ Manchester City, Chelsea và Milan. Một số muốn ký hợp đồng với tôi vào mùa đông nhưng Mourinho không để tôi đi."

    Theo lời của cựu thủ môn Madrid Jerzy Dudek, Mourinho liên tục chỉ trích Leon vì sự lười biếng. Một đoạn trích từ cuốn tự truyện năm 2015 của anh viết: "Chúng tôi đã hòa 0-0 trong một trận đấu và Mourinho đã bảo Pedro Leon khởi động, nhưng cậu ấy chỉ đứng xung quanh lá cờ cắm ở gốc. Tôi đã ngồi gần Mourinho và thấy phản ứng của ông ấy. Ông ấy đã rất tức giận: 'Hãy nhìn sự thiếu cố gắng của cậu ta! Và rồi cậu ta cảm thấy bị xúc phạm khi không thi đấu!'"

    How Roma could line up under Jose Mourinho - Bóng Đá

     Mourinho thường xuyên gây hấn với chính cầu thủ của mình.

    Năm 2016, sau khi Getafe xuống hạng, Leon ký hợp đồng với Eibar và vẫn đang ra sân thường xuyên cho đội bóng này ở tuổi 34. Dù biết lỗi không hoàn toàn nằm ở Mourinho, nhưng khi nhìn cách Người đặc biệt vùi dập Luke Shaw ở Manchester United hay Dele Alli ở Tottenham, Leon vẫn có thể tự an ủi rằng mình đã xui xẻo khi gặp Mourinho ở khúc ngoặt của sự nghiệp.

    Mourinho trên Instagram:

     
    Thanh Vũ | 21:25 13/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...