MỚI NHẤT :
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Paul Scholes suýt trở thành đối thủ của M.U nếu không được Sir Alex nhận về

    18:52 Thứ hai 16/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Paul Scholes suýt chút nữa đã không phải là cầu thủ chỉ chơi cho 1 đội bóng.

    Paul Scholes là thành viên của thế hệ vàng Manchester United đầu thập niên 90. Anh gia nhập lò đào tạo Quỷ đỏ năm 1991, 2 năm sau được đôn lên đội hình chính, chơi xuất sắc trong 18 năm sau đó và tuyên bố giải nghệ cuối mùa giải 2010/2011.

    Tuy nhiên sau khi quay lại làm việc ở đội trẻ và tập luyện với các cầu thủ, Scholes lại cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết và thực sự muốn quay lại thi đấu. Tất nhiên Scholes muốn quay lại Man United nhưng không nghĩ rằng Sir Alex Ferguson sẽ hứng thú với một cầu thủ đã 36 tuổi, không thi đấu nhiều tháng.

    Paul Scholes sends Erling Haaland transfer message to to Man Utd's Ed Woodward - Bóng Đá

     Scholes gắn bó cả sự nghiệp với M.U.

    Anh đem nguyện vọng của mình thổ lộ với một số bạn bè, và Phil Neville, khi đó là đội trưởng của Everton, đã rủ anh đến đây chơi bóng. Paul Scholes vừa kể lại: "Đến tháng 9 tôi quay trở lại với đội U23 và Warren Joyce, tôi cũng tập luyện mỗi ngày."

    "Tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn bao giờ hết sau 4 tháng nghỉ thi đấu. Tôi nói với Joyce rằng tôi muốn thi đấu, chỉ muốn thi đấu. Tôi không quan tâm là chơi ở đâu, tôi không nghĩ United muốn tôi trở lại. Tôi nói chuyện với Phil Neville và cậu ấy bảo: 'Hãy đến chơi cho Everton'."

    "Tôi chưa từng thực sự muốn chơi cho bất cứ đội bóng nào khác nhưng nếu đó là sự lựa chọn duy nhất thì có thể tôi vẫn sẽ nhận, tôi không biết."

    Sau cùng, anh đã đến gõ cửa Sir Alex và được nhận về. Scholes thi đấu từ đầu năm 2012 đến hết mùa giải 2012/2013. Năm 2018, khi 43 tuổi, anh lại chơi 1 trận cho đội bóng của con trai.

    Sự nghiệp huyền thoại của Sir Alex:

     
    Thanh Vũ | 18:22 16/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...