Trận thua 0-3 trước Sevilla đã giội gáo nước lạnh vào tham vọng của Man United. Quỷ đỏ dừng bước ở Europa League bên cạnh những dấu hỏi lớn về chất lượng nhân sự, bản lĩnh, đẳng cấp ở các trận cầu quan trọng.
Tuy nhiên, các học trò của Erik ten Hag cần quên ngay thất bại đó. Trước mắt họ là màn chạm trán với Brighton trong khuôn khổ bán kết FA Cup. Man United cần một chiến thắng thuyết phục, qua đó đập tan chỉ trích, đồng thời giành vé vào chơi trận chung kết.
Mùa giải năm nay, Brighton có thành tích ấn tượng. Sau 29 trận đấu, thầy trò Roberto De Zerbi xếp thứ 7 trên BXH Premier League, trở thành đối thủ khó nhằn với bất kỳ ông lớn nào nằm trong nhóm Big Six.
Chia sẻ trên Sportskeeda, cựu danh thủ Paul Merson đưa ra quan điểm: "Trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào? Hàng thủ Man United không có được lực lượng mạnh nhất khi một số gương mặt chấn thương. Họ phải đối đầu với bộ đôi Evan Ferguson và Danny Welbeck".
"Tuy nhiên, theo tôi, Man United sẽ gặp khó khăn ở khu trung tuyến khi Brighton có khả năng chuyền bóng rất tốt. Ferguson là cầu thủ giỏi, nhưng tôi nghĩ Brighton sẽ tập trung bóng cho Mitoma ở hành lang biên".
"Tôi sẽ không sốc chút nào nếu Man United thua trận này. Tôi không thích đối đầu với Brighton. Tôi ủng hộ Man United và dự đoán tỷ số 2-1 nghiêng về họ".