Chelsea thiếu một loạt trụ cột trước khi bước vào vòng 21 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mauricio Pochettino vẫn được đánh giá cao hơn Fulham bởi họ được chơi trên sân nhà Stamford Bridge.
Dù vậy, The Blues không thể gây sức ép đủ tốt lên khung thành đối thủ. Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ, bước ngoặt đã đến. Phút 45+2, Raheem Sterling ngã trong vòng cấm địa. Cole Palmer đứng ra lĩnh nhiệm vụ sút phạt đền và thành công.
Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chelsea chính thức thoát khỏi vị trí thứ 10 và vượt mặt Newcastle United trên BXH Premier League.
Chứng kiến những gì Palmer thể hiện, Micah Richards cho hay: "Trước Luton, cậu ấy ghi hai bàn và có một pha kiến tạo. Màn trình diễn còn hiệu quả hơn khi chơi ở vị trí trung lộ.
Palmer xuất phát bên cánh phải trong trận gặp Fulham và chơi không hiệu quả trong 30 phút đầu tiên. Cậu ấy không thực sự tạo ra được điều gì nguy hiểm trong 30 phút đó.
Nhưng cậu ấy thông minh và luôn biết cách in dấu ấn của mình. Chúng ta hay nói về việc Kevin De Bruyne thường di chuyển vào những khoảng trống và lần này, Palmer cũng vậy.
Điều tôi thích ở Palmer là cậu ấy luôn muốn tiến về phía trước."