MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Pablo Zabaleta chỉ ra 6 ƯCV giành danh hiệu Premier League

    09:52 Chủ nhật 13/12/2020 | 3

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ người Argentina chia sẻ quan điểm về cuộc đua vô địch xứ sương mù mùa giải năm nay.

     

     Đẳng cấp của Pablo Zabaleta

    Chia sẻ với cánh báo chí, cựu hậu vệ Man City và West Ham United, Pablo Zabaleta đã nêu tên 6 ứng cử viên cho danh hiệu vô địch Premier League năm nay. Cuộc đua vô địch xứ sương mù đang nóng hơn bao giờ hết khi Tottenham Hotspur và Liverpool lần lượt xếp thứ 1 và thứ 2 khi có cùng điểm số.

    Chelsea của Frank Lampard đứng thứ 3 với 2 điểm ít hơn. Leicester City và West Ham United xếp thứ 4 và thứ 5. Phát biểu với Ladbrokes, Zabaleta cho hay: "Tôi nghĩ các ngôi sao Tottenham Hotspur đang tràn đầy sự tự tin vào khả năng giành danh hiệu của mình.".

    "Tất nhiên Gà trống vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước nhưng nếu bạn nhìn vào đội hình hiện tại của họ, Jose Mourinho cùng các học trò của mình có thể trở thành ứng cử viên hết sức nặng ký cho danh hiệu Premier League".

    Pablo Zabaleta names the six teams who can win the Premier League this season - Bóng Đá

    Zabaleta nhận định về 6 ứng cử viên cho danh hiệu vô địch EPL.

    "Pierre-Emile Hojbjerg là bản hợp đồng tuyệt vời của Mourinho. Cậu ấy mang đến sự cân bằng cho Tottenham, tạo điều kiện để những Son Heung-min, Harry Kane, Lucas Moura có thể thoải mái dâng cao tấn công," Zabaleta nhấn mạnh.

    "Liverpool, Man City, Chelsea, Man United, Leicester City là các đối thủ sừng sỏ thách thức Tottenham trong cuộc đua vô địch năm nay. Họ là 6 ƯCV hàng đầu cho danh hiệu EPL năm nay," Zabaleta kết luận.

    Trong khi đó, HLV Jurgen Klopp nhận định Chelsea là ƯCV hàng đầu cho danh hiệu Premier League năm nay: "Tottenham đang chơi khá hay trong khi Chelsea là một ứng cử viên thật sự nặng ký. Họ sở hữu đội hình dồi dào, nhiều cầu thủ giỏi và đang đạt phong độ cao.".

    Anh Nguyễn | 09:22 13/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...