MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • OTF khô hạn danh hiệu, nhà Glazer lại có vinh quang tột đỉnh ở Mỹ

    21:41 Thứ hai 08/02/2021

    BongDa.com.vn Manchester United đang tuyệt vọng trong việc tìm lại vinh quang Premier League, trong khi nhà Glazer đã có được danh hiệu lớn ở môn thể thao khác.

    Man United đã không vô địch Premier League kể từ năm 2013, nhưng đội thể thao khác của gia đình nhà Glazer, Tampa Bay Buccaneers, đã giành được chiếc cúp Vince Lombardi nổi tiếng của NFL, sau chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Kansas City Chiefs ở trận chung kết bóng bầu dục Super Bowl - môn thể thao số 1 nước Mỹ.

    Buccaneers được đưa đến chiến thắng bởi ngôi sao kỳ cựu Tom Brady, người hiện đã giành được nhiều chức vô địch Super Bowl hơn bất kỳ đội bóng nào khác trong lịch sử NFL. Theo thông lệ của thể thao Hoa Kỳ, các chủ sở hữu, chứ không phải cầu thủ hoặc ban huấn luyện, là những người đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp, và Joel Glazer đã có vinh dự lần đầu tiên giương cao danh hiệu thay mặt cho tổ chức Tampa Bay.

    Joel Glazer speaks as he lifts Super Bowl LV trophy & his role at Man Utd - Bóng Đá

     Joel Glazer ăn mừng chiến thắng trên đất Mỹ.

    “Cha tôi luôn bảo rằng, nếu bạn muốn biết con đường phía trước, hãy hỏi người đã ở đó. Chúng tôi đã tìm thấy người đó. 10 lần tham dự Super Bowl, 7 lần chiến thắng... Tom Brady," Joel Glazer vui mừng cho hay.

    Ông tiếp tục: "Chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi rất tự hào về tất cả các cầu thủ này, rất tự hào về [huấn luyện viên] Bruce Arians, và toàn đội. Và Tampa Bay, chúng ta đang mang danh hiệu này về nhà."

    Chứng kiến nhà Glazer thành công với Tampa Bay Buccaneers, có lẽ nhiều CĐV Man United cũng chạnh lòng. Thực tế cho thấy, giới chủ Mỹ đã không còn mạnh tay đầu tư vào Man United, và Quỷ đỏ đang thực sự gặp khó khăn trong hành trình lấy lại vị thế vốn có.

    HLV Solskjaer tin tưởng Pogba bắt đầu giải phóng toàn bộ tiềm năng của bản thân:

     
    Tiểu Lam | 21:11 08/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...