Người đàn ông vừa mới nói lời chia tay với sự nghiệp quần đùi áo số từng có những năm tháng huy hoàng trong màu áo Manchester United. John O'Shea thực tế cũng có nhiều năm chơi bóng bên cạnh Ole Gunnar Solskjaer, tân thuyền trưởng Quỷ đỏ hiện nay.
Họ cùng nhau lên đỉnh cao khi thống trị giải Ngoại hạng Anh năm 2000, 2001, trải qua cảm giác bị Arsenal, Chelsea vượt qua những năm sau đó, rồi bước vào giai đoạn thành công mới, đánh dấu bằng chức vô địch năm 2007.
Hồi đầu năm, anh từng bình luận về tác dộng của cựu đồng đội trên băng ghế huấn luyện: "Anh ấy đã làm được những điều ấn tượng. Ole giúp các học trò tự do thể hiện khả năng và thưởng thức trận đấu. Họ ở Man Utd bởi họ là những cầu thủ giỏi. Đó là điều quan trọng nhất", O'Shea nói với Sky.
"Anh ấy đã có kinh nghiệm ban đầu với đội dự bị của United và tôi nghĩ anh ấy cũng nhận được lợi ích về việc dẫn dắt Cardiff, đó là trải nghiệm không mấy tốt đẹp mà anh ấy có ở đó. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi xung quanh câu lạc bộ và anh ấy biết rất rõ.
Không chỉ bởi vì anh ấy là một nhân vật tốt hay một người tốt, mà bởi vì anh ấy là một người quản lý tốt và một huấn luyện viên giỏi. Tôi sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu Ole không nhận được công việc chính thức vào thời gian tới".
Đúng như dự đoán, chỉ khoảng 2 tháng sau những phát biểu này, chiến lược gia người Na Uy đã được bổ nhiệm chính thức, trong quãng nghỉ quốc tế cuối tháng 3. Tuy nhiên, kể từ đó Man Utd chỉ thắng 2, hòa 1 và thua tới 7 trận trên mọi đấu trường.
Tất nhiên, bây giờ là quãng thời gian quá khó khăn cho Solskjaer, nhưng có lẽ ông nên nhớ lại lời động viên này khi còn ở thời gian tạm quyền, qua đó tập trung hết sức cho cuộc chiến Top 4, nếu không hãy tham gia một kỳ chuyển nhượng thật sống động.
Với O'Shea, bây giờ đã giải nghệ, nhưng chứng kiến những gì xảy ra ở Old Trafford, liệu anh có quay trở lại giống như tin đồn trong vài ngày qua với Rio Ferdinand hay Paul Scholes hay không? Hãy cùng chờ xem.