Làm khách đối đầu Preston North End ở vòng 4 Carabao Cup, Liverpool tỏ ra bế tắc trong 1 tiếng thi đấu đầu tiên trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà. May mắn đến phút 62, The Kop cũng tìm được bàn mở tỷ số do công Takumi Minamino. Cuối trận, Divock Origi điền tên lên bảng điện tử, ấn định thắng lợi 2-0 cùng tấm vé vào tứ kết cho các vị khách.
Qua trang chủ CLB, HLV Jurgen Klopp nhận định: "Liverpool không chơi tốt, thực tế là như vậy. Chúng tôi nhập cuộc ổn, nhưng sau đó hoàn toàn đánh mất kết cấu và đó là vấn đề. Chúng tôi quá hào hứng và quá ham đoạt bóng. Mọi người đều đuổi theo bóng và chúng tôi không có các cầu thủ giữ vững vị trí ở các tuyến."
"Đây là điều bình thường, hoàn toàn có thể xảy ra khi bạn không chơi nhiều cùng nhau. Các cầu thủ hôm nay cùng tập luyện nhiều, nhưng không thi đấu cạnh nhau nhiều, khó khăn là ở đó."
Origi đã chớp thời cơ bóng bật ra sau cú sút của Neco Williams bằng cú đánh gót bằng chân phải ghi bàn ấn tượng theo phong cách bọ cạp. Klopp bình luận về pha lập công của cậu học trò: "Bàn thắng của Divock đơn giản là theo phong cách Divock."
"Rõ ràng hôm nay không phải trận đấu dành cho 1 chân sút vì chúng tôi không chơi tốt và thế trận khó khăn với các tiền đạo. Tuy nhiên bàn thắng Divock ghi được khá đặc biệt."
Origi lập công trong trận giao hữu trước mùa với Sevilla: