Thông tin từ ESPN vào đầu tháng này cho biết Andre Onana đang cân nhắc việc không tham dự Cúp các quốc gia châu Phi để tập trung vào việc thi đấu ở Manchester United. Nhưng mới đây anh vẫn trở lại đội tuyển Cameroon, tham gia các trận giao hữu. Điều này cho thấy khả năng anh sẽ không từ chối lời triệu tập thi đấu tại AFCON vào tháng Giêng.
Sau khi không được vào sân trong trận đấu giữa Cameroon với Nga tuần trước, Onana đã trở lại sân cỏ vào rạng sáng nay. Andre Onana đã trở lại đội hình xuất phát cho Cameroon trong trận giao hữu với Senegal đêm qua, diễn ra ở Pháp. Gặp khó khăn ở cấp độ CLB, Onana lại phải nếm mùi thất bại khác, khi Senegal giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Cựu tiền đạo Liverpool Sadio Mane ghi bàn thắng quyết định, đánh lừa được Onana từ chấm phạt đền.
Ít nhất Onana đã không mắc sai lầm để thủng lưới trong một tình huống mở. Nhưng sẽ tốt hơn cho sự tự tin của Onana nếu anh nằm ở đội giành chiến thắng. Dù vậy, việc thay đổi bầu không khí có thể đã mang lại điều gì đó tích cực cho Onana. Anh đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn ở Manchester United cho đến nay.
Trong khi đó, phó tướng của Andre Onana, Altay Bayindir, đã có một kỳ nghỉ thi đấu quốc tế lẫn lộn cảm xúc. Anh đã ăn mừng khi Thổ Nhĩ Kỳ giành được suất tham dự EURO 2024 khi đứng đầu bảng. Nhưng anh không tham gia trực tiếp mà chỉ là cầu thủ dự bị không được sử dụng trong cả 2 trận đấu của họ. Cựu thủ môn Fenerbahce vẫn đang chờ đợi trận ra mắt Manchester United. Nếu phong độ của Andre Onana không được cải thiện, điều đó có thể đến sớm hơn.
Andre Onana từng tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào tháng 12 năm ngoái sau khi bất đồng với huấn luyện viên trưởng Rigobert Song về chiến thuật, nhưng anh đã sớm trở lại sau vài tháng. Khi đó cựu sao Ajax nói: "Trong những tháng gần đây, tôi đã phải đối mặt với những thử thách đầy bất công. Tuy nhiên, tình yêu và sự gắn bó không thể lay chuyển của tôi với quê hương Cameroon vẫn còn nguyên vẹn."
"Mong muốn được đại diện cho đất nước của tôi chưa bao giờ dao động kể từ khi tôi còn trẻ và khát vọng này vẫn là một phần không thể tách rời trong tôi. Không có gì và không ai có thể lay chuyển được niềm tin này. Tôi đáp lại lời kêu gọi của đất nước mình với sự chắc chắn không thể lay chuyển, biết rằng sự trở lại của tôi không chỉ để tôn vinh ước mơ của tôi mà còn để đáp lại sự mong đợi và ủng hộ của người dân Cameroon, những người xứng đáng có một đội tuyển quốc gia quyết tâm tỏa sáng."
Onana có trận ra mắt đội tuyển vào năm 2016. Anh đã có hơn 30 lần khoác áo đội tuyển và giành được giải thưởng Cầu thủ bóng đá Cameroon của năm vào năm 2018. Anh gia nhập Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè từ Inter Milan với bản hợp đồng trị giá 43,9 triệu bảng.