Erik ten Hag cuối cùng đã có được thủ môn ưa thích của mình, Andre Onana từ Inter Milan. Onana có khả năng chơi chân hơn người. Và không có gì ngạc nhiên khi anh là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia.
Onana đã có suất ở đội U19 Barcelona, nhưng rồi, anh đã đưa ra quyết định dũng cảm là ra đi vào tháng 1 năm 2015 để gia nhập Ajax và trở thành một thành viên không thể thiếu trong đội bóng của Erik ten Hag khi đó.
Thủ môn người Cameroon từng chia sẻ với Player's Tribune: "Gắn bó ở lò La Masia là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tôi.
Họ nói với tôi: 'Andre, cậu có phẩm chất để tiếp tục. Bạn có thể có cơ hội.' Nhưng đồng thời, điều đó thật khó khăn, vì họ đã mua Claudio Bravo, họ đã mua Marc-Andre Ter Stegen, lúc đó anh ấy mới 22 tuổi.
Tôi không thể tiếp tục, và đó là lý do tại sao tôi quyết định tìm kiếm điều gì đó mới mẻ, ở một nơi khác, và tôi nghĩ Ajax là nơi tốt nhất để tôi đến. Câu lạc bộ trao rất nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ."