Sau 12 năm gắn bó, rốt cuộc thì Manchester United cũng đã nói lời chia tay với David De Gea trong mùa Hè năm nay. Thực chất, De Gea đã chấp nhận giảm lương và tìm được tiếng nói chung với đội chủ sân Old Trafford về một bản hợp đồng mới, nhưng một quyết định đến từ HLV Erik Ten Hag đã làm thay đổi tất cả.
Cụ thể, thay vì tiếp tục trao cho De Gea suất bắt chính, chiến lược gia người Hà Lan đã lên kế hoạch chiêu mộ một thủ môn có khả năng chơi chân tốt để trấn giữ khung thành của Man Utd trong mùa tới. Rất nhanh chóng, Ten Hag cũng đã xác định được mục tiêu số một của mình. Không ai xa lạ, đó là trường hợp của Andre Onana, học trò cũ của ông tại AFC Ajax.
Không nằm ngoài dự đoán, trong bối cảnh Inter Milan đang gặp khó khăn về tài chính, Man Utd đã nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với đội bóng này thông qua một thương vụ có tổng trị giá khoảng 50 triệu bảng. Về phần Onana, anh cũng sẵn sàng nắm bắt cơ hội chuyển đến Premier League, thế nên Quỷ đỏ chỉ còn phải hoàn tất những chi tiết cuối cùng trong hợp đồng trước khi chính thức có được Onana.
Thực tế, bên cạnh Onana, Man Utd đã từng nhắm đến hàng loạt phương án chất lượng khác để thay thế De Gea dài hạn. Điển hình như Diogo Costa, nhiều nguồn tin uy tín từng khẳng định đây là cái tên được Quỷ đỏ đặc biệt quan tâm, từ trước khi họ xác định Onana là mục tiêu số một. Nhưng với việc ngôi sao người Cameroon đang trên đường đến Old Trafford, cũng đã đến lúc Man Utd gạch tên Costa khỏi danh sách mục tiêu của mình.
Có thể nói, lý do quan trọng nhất khiến Man Utd chưa từng đàm phán chiêu mộ Costa xuất phát từ thái độ cứng rắn của Porto. Ký giả Fabrizio Romano khẳng định, đại diện đến từ Bồ Đào Nha hoàn toàn không có kế hoạch bán đi thủ thành số một của mình. Thế nên, cách duy nhất để Quỷ đỏ có được chữ ký của Costa là kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng, một con số mà họ đánh giá là quá đắt đỏ.
Rõ ràng, nếu trước đây Man Utd đã 'choáng ngợp' trước mức phí của Costa, thì sau khi chiêu mộ Onana, họ càng không có lý do để tính đến chuyện 'phá két' vì ngôi sao người Bồ Đào Nha. Hơn nữa, với việc đang có được suất bắt chính tại Porto và được đánh giá như thủ môn sáng giá bậc nhất châu Âu, chắc chắn Costa cũng sẽ không muốn chuyển đến Old Trafford và chấp nhận cạnh tranh vị trí với Onana.
Thực chất, bản thân Costa chưa từng bày tỏ ý định rời khỏi Porto. Mà trái lại, trong một cuộc trao đổi hồi tháng 6, anh từng khẳng định bản thân cảm thấy hạnh phúc tại CLB này và tất cả ồn ào xoay quanh mình đều là những tin đồn trên Internet. Xét trên nhiều khía cạnh, có thể khẳng định, viễn cảnh Costa cập bến Old Trafford sau Onana là hoàn toàn không có khả năng xảy ra.