MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Ơn giời, cuối cùng chủ tịch LĐBĐ Italia đã lên tiếng!

    18:29 Thứ ba 14/11/2017

    BongDa.com.vn Sau một hồi giữ im lặng trước cơn bão truyền thông, ngài Carlo Tavecchio cũng đã lên tiếng chia buồn với tuyển Italia sau thất bại tại vòng loại World Cup 2018.

    Sau khi Italia hòa 0-0 trước Thụy Điển và chính thức không thể góp mặt tại World Cup 2018, giới truyền thông đã chờ đợi rất lâu tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) để nghe chủ tịch lên tiếng. Nhưng đáp lại sự quan tâm của truyền thông cũng như nỗi đau tột cùng của các cầu thủ và ban huấn luyện, chủ tịch Carlo Tavecchio vẫn một mực giữ im lặng.

    Ơn giời, cuối cùng chủ tịch LĐBĐ Ý đã lên tiếng! - Bóng Đá

     Chủ tịch liên đoàn bóng đá Italia đã lên tiếng về thất bại của đội tuyển.

    Nhưng đến gần 10h (giờ địa phương của Italia) sáng 14/11, ông đã chính thức gửi lời chia sẻ về thất bại của đội tuyển Thiên Thanh. Ông phát biểu: "Chúng tôi đang rất thất vọng về sự thất bại đau đớn này. Đây là sự kết thúc một kỷ nguyên của một nền bóng đá.

    Chúng tôi sẽ mang mọi vấn đề của đội tuyển đang vướng mắc ra cuộc họp liên đoàn vào ngày mai tại Roma. Tại cuộc họp này chúng tôi sẽ thảo luận một cách cẩn thận xem ai sẽ có đủ khả năng đảm nhiệm vị trí HLV trưởng ĐTQG."

    Động thái của ngài Tavecchio chủ yếu chỉ là cách để làm dịu dư luận và kéo dài thời gian cho LĐBĐ nước này. Hiện tại điều đội tuyển Italia và các tifosi mong chờ là kết quả cuộc họp tại thủ đô Roma vào ngày mai. Ai sẽ lên thay HLV Gian Piero Ventura và hướng đi của đội tuyển trong tương lai sẽ như thế nào?

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 15:50 14/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...